Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 24

Ðề tài: Xin các sư huynh,sư tỉ giải thích giúp tiểu đệ

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Xin các sư huynh,sư tỉ giải thích giúp tiểu đệ

    Tiểu đệ xin kính chào các sư huynh,sư tỉ!
    Vì tiểu đệ là người mới tham gia vào đại gia đình Thế giới vô hình và cũng là lần đầu tiên tiểu đệ viết bài trên diễn đàn nên chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót nên kính mong các sư huynh,sư tỉ lượng thứ cho tiểu đệ. Tiểu đệ biết đến trang web TGVH sau một biến cố lớn trong đời, tiểu đệ có những thắc mắc chất chứa trong lòng sau biến cố ấy mà không biết hỏi ai nhưng từ khi được đọc các bài viết trên diễn đàn trong trang nhà TGVH thì nỗi buồn trong lòng tiểu đệ đã được an ủi phần nào vì tiểu đệ biết rằng các sư huynh,sư tỉ sẽ giúp tiểu đệ giải tỏa những thắc mắc bấy lâu nay của mình nhưng ngặt nỗi nhà đệ không kết nối Internet mà đệ chỉ được đọc tin tức trên diễn đàn TGVH qua điện thoại kết nối GPRS tốc độ quá chậm và từ nhà đệ đến quán Internet lại quá xa nên hôm nay mới có hân hạnh được diện kiến các sư huynh,sư tỉ trong đại gia đình TGVH. Số là đệ hiện tại đang ở tại Xuân Trường,Nam Định và đệ có con trai lên 7 tuổi, cháu mới bước vào học lớp một từ tháng 9/2009 trong niềm hân hoan và phấn khởi của cả gia đình thì đột ngột lúc 11 giờ kém trưa ngày 29/01/2009 (ngày 15/12 Âm lịch) cháu bị tai nạn và ra đi, điều đau xót là hôm đó cháu lại rơi xuống bể nước nhà ông bà ngoại và hôm đó lại là đám cưới của dì cháu,rất khó hiểu là đám cưới dì cháu thì có nhiều người đi lại vậy mà không một ai nhìn thấy cháu trèo lên bể, cũng phải nói là không phải đệ tự hào nhưng mà con trai đệ cháu rất xinh xắn,trắng trẻo và cháu thông minh cũng như rất có cá tính dù còn ít tuổi, điều này họ hàng và bà con khu xóm đều khẳng định như vậy,cháu sạch sẽ từ bé và ai cũng yêu quý cháu kể cả những ai mới tiếp xúc với cháu cũng có cảm nhận như vậy,các sư huynh sư tỉ thông cảm đừng cho là tiểu đệ nói quá lên về con mình nhé.Trong vòng mấy phút khi không thấy cháu mọi người có mặt đã bủa đi tìm cháu, người thì chạy sang hàng xóm, người thì chạy ra sông...để tìm kiếm cháu,bản thân đệ chạy tìm khắp trong nhà dưới bếp,chạy qua bể nước không thấy cháu đâu,đệ nhảy xuống ao mò cũng không thấy.Mấy ông trong gia đình cũng nhìn vào bể nước nhưng không thấy gì (xin lỗi đệ phải tạm dừng ở đây vì có việc,xin được đưa ra những thắc mắc nhờ sư huynh,sư tỉ giải đáp sau)
    Cầu mong hương hồn con trai được siêu sinh về cõi Tịnh độ
    Con trai yêu quý của bố ơi
    Bố nhớ con trai nhớ suốt đời
    Hình bóng con trai trong tim bố
    Chẳng thể phai mờ,chẳng thể vơi

  2. #2

    Mặc định

    Cầu chúc linh hồn cháu bé sớm siêu thăng về miền Ánh Sáng, được nhận nhiệm vụ mới.

    Cầu chúc gia đình anh chị sớm xoa dịu nỗi đau buồn, để công tác tốt và an lành trong cuộc sống.

  3. #3

    Mặc định

    Có thời gian, bạn kể tiếp cho mọi người biết tình hình tiếp theo với nhé

  4. #4

    Mặc định

    nam mô a di đà phật
    bui_tran củng xin chia buồn với anh và thành tâm cầu nguyện hương hồn cháu khoa được siêu sanh về miền phật quốc
    a di đà phật
    Từng ngày cuộc sống đi qua
    Xin cây đạo đức nở hoa trong lòng

  5. #5

    Mặc định

    Cầu chúc cho linh hồn cháu sớm được về cõi tây phương cực lạc.
    Cầu chúc cho gia đình anh chị sớm vượt qua nỗi đau và bình an trong cuộc sống.

  6. #6

    Mặc định Tiểu đệ xin kính chào các sư huynh,sư tỉ!

    Lời đầu tiên đệ xin chân thành cảm ơn sự đồng cảm,động viên và chia sẻ của các sư huynh,sư tỉ trong đại gia đình TGVH.Tiểu đệ ở vùng sâu vùng xa nên tiếp cận với Internet khó quá.Bây giờ đệ mới gặp lại các sư huynh,sư tỉ được.Sau đây đệ xin được tiếp tục bài viết còn dở của mình(đệ xin đính chính lại là cháu mất ngày 29/01/2010 (15/12 ÂL).Sau khi ở dưới ao lên đệ lấy xe máy đi tìm cháu khắp khu xóm,vừa đi vừa khóc,ruột gan thì rối bời vì đệ linh cảm có điều gì không hay.Tuy nhiên đệ chỉ nghĩ là cháu bị bắt cóc thôi vì thời gian đó thường có tin đồn về việc trẻ em bị bắt cóc,nếu cháu bị bắt cóc thì dẫu sao cũng còn có hi vọng được gặp lại cháu chứ đệ không dám nghĩ đến việc xấu hơn.Tìm đi tìm lại trong vô vọng,đệ đành quay về nhà ông ngoại cháu
    Cầu mong hương hồn con trai được siêu sinh về cõi Tịnh độ
    Con trai yêu quý của bố ơi
    Bố nhớ con trai nhớ suốt đời
    Hình bóng con trai trong tim bố
    Chẳng thể phai mờ,chẳng thể vơi

  7. #7

    Mặc định

    Vừa về đến gần ngõ,đệ thấy ông chú vợ hốt hoảng gọi:Mày không về nhanh lên con mày rơi xuống bể rồi.Đệ nghe mà choáng váng tối tăm mặt mày,thưa các sư huynh sư tỉ,vợ chồng đệ mới được mình cháu,mong cháu khôn lớn từng ngày,bao nhiêu yêu thương giành cho con mong con được khỏe mạnh thế mà...(đệ cũng không dám nhớ lại và cũng không muốn nhắc lại khoảnh khắc đó nhiều nhưng tâm sự thì cũng phải có đầu có cuối thì sư huynh sư tỉ mới biết mà chỉ dẫn đúng không ạ).Nhìn thấy đệ lao về các anh em ôm chặt đệ kéo vào trong nhà mặc cho đệ gào thét đòi gặp con.Sau này đệ nghe mọi người nói lại là lúc không tìm thấy cháu thì bà nội cháu thắp hương lên bàn thờ gia tiên cầu mong các cụ phù hộ sớm tìm thấy cháu,ông nội cháu như có linh cảm lại chỗ bể nước nhòm sâu vào bên trong thì thấy trắng trắng như là chiếc dép,ông kêu lên thì chú hàng xóm nhảy vào vớt thì đúng chiếc dép thật,chú vào sâu bên trong tìm được cháu và bế cháu ra.Mọi người nói mặc dù trời lạnh và cháu ở trong nước lâu nhưng da dẻ cháu vẫn hồng hào nên mọi người vẫn còn hi vọng tìm cách cứu cháu và đưa cả xuống bệnh viện,cũng phải nói lại là gia đình phát hiện cháu mất tích rất nhanh trong vòng mấy phút nhưng như bị che mắt nên tìm rất lâu (khoảng gần một tiếng mới phát hiện ra cháu)vì không ai tưởng tượng được là cháu lớn như thế (7 tuổi)mà lại rơi vào bể nước,cũng đen đủi là trước đó không lâu trời lại mưa tầm tã khoảng 10 hôm nên bể nước to lại gần đầy nước chứ như mọi khi thì nước rất ít.
    Cầu mong hương hồn con trai được siêu sinh về cõi Tịnh độ
    Con trai yêu quý của bố ơi
    Bố nhớ con trai nhớ suốt đời
    Hình bóng con trai trong tim bố
    Chẳng thể phai mờ,chẳng thể vơi

  8. #8

    Mặc định

    Sau khi mọi nỗ lực cứu cháu không thành thì mọi người đưa vợ chồng đệ về nhà trong đau đớn tột cùng.Vì cháu còn bé và đám cưới dì cháu đang có khách họ trai từ Nghệ An ra nên khu xóm và gia đình lo công việc cho cháu trong buổi chiều hôm đó.Sau này nhớ lại thì đệ thấy không biết có đúng hay không nhưng với trường hợp của đệ thì có cái gọi là đềm báo vì trước khi cháu mất vài tuần thì có một con chim rất to bay vào nhà đệ phải đuổi mãi nó mới bay đi,và hôm 03/12 AL (tức là hôm đầu tháng),vợ chồng đệ và cháu lên nhà bố mẹ vợ ăn cơm để bàn tính công việc chuẩn bị cưới dì cháu,đang ăn cơm thì con chó đẻ trước đó không có biểu hiện ốm đau gì tự nhiên lăn đùng ra hiên,mọi người sức dầu gió cho nó một lúc thì tỉnh lại nhưng nó chạy ra đến chỗ bếp thì lăn ra không cứu được nữa,mọi người trong gia đình lo lắng vì đầu tháng có chuyện không hay nhưng đệ động viên mọi người bảo tháng này cưới dì thì vui chứ có gì mà lo,một điều nữa là đêm trước hôm cháu mất khoảng 4 giờ sáng cháu gọi vợ chồng đệ dậy bảo cháu chảy máu cam,vợ chồng đệ dậy hoảng hốt thấy cháu chảy máu cam mà ướt sũng một khoảng đệm (trước đấy cháu thi thoảng chảy máu cam nhưng chỉ ít thôi và lâu lắm rồi cháu không bị) nhưng có điều lạ là sáng hôm đó cháu không mệt mặc dù chảy quá nhiều máu cam,đệ thì phải đi làm để còn xin về sớm giúp đám cưới còn vợ đệ thì phải đi mua sắm đồ cho đám cưới,cháu ở nhà với bà nội,cháu rất ngoan tự giác ngồi học một mình (rất trùng hợp là hôm đó thứ sáu mà buổi sáng cháu lại được nghỉ học vì nhà trường có công việc đổi lịch sang buổi chiều học),đến khoảng 10 giờ mẹ cháu đi chợ về qua nhà định đưa ít đồ cho bà nội nấu cho cháu ăn vì sợ cháu mệt nên chưa muốn cho cháu lên đám cưới,nhưng về đến sân thấy bà nội bảo: con trai mẹ ngoan học xong bài,mặc quần áo đeo giầy rồi chờ mẹ về đón đón đây này.Mẹ cháu thấy vậy thì thấy tội nghiệp cháu nên chở cháu đi,nhưng xui khiến thế nào mà vợ đệ lại bảo cháu cởi giầy ra để cho bà nội giặt mai đi đám cưới,mẹ cháu cho cháu đi đôi dép lê trắng,cũng chính vì điều này mà khi việc không may xảy ra một chiếc dép của cháu đã tuột ra và ông nội cháu đã nhìn thấy chứ cháu mà đi giầy thì không biết bao giờ mới thấy cháu.(đệ xin lỗi phải về có việc,mong sớm gặp lại các sư huynh,sư tỉ để thưa chuyện)
    Cầu mong hương hồn con trai được siêu sinh về cõi Tịnh độ
    Con trai yêu quý của bố ơi
    Bố nhớ con trai nhớ suốt đời
    Hình bóng con trai trong tim bố
    Chẳng thể phai mờ,chẳng thể vơi

  9. #9

    Mặc định

    Chờ tin huynh . . .

    Khi con chó tỉnh dậy đến lúc nó ngã quỵ nơi bếp , khoảng thời gian cách nhau bao lâu ha huynh?

  10. #10

    Mặc định

    Chia buồn cùng bạn và gia đình.Cầu cho hương linh của cháu sớm siêu thoát.
    Last edited by socolar; 19-04-2010 at 10:02 AM.

  11. #11

    Mặc định

    Không thấy huynh quay lại nhỉ, ko biết ở nhà có việc gì xảy ra ko?

  12. #12

    Mặc định

    Xin kính chào các sư huynh,sư tỉ!
    Xin được chân thành cám ơn các huynh,tỉ đã quan tâm tới tiểu đệ.Hôm nay đệ mới có thời gian xuống quán Internet để thưa chuyện tiếp với các huynh,tỉ được.Nói về chuyện của gia đình đệ thì vì cháu mất một cách bất bình thường như vậy nên mọi người trong gia đình rất lo lắng và nhờ ông thầy đã lo việc cho cháu xem giúp cháu mất như vậy có bị trùng tang hay không,ông xem và nói rằng cháu bị 3 trùng và phải làm lễ cắt trùng.Ngày hôm sau cũng một số thành viên trong gia đình đệ đi xem ở một số nơi khác nhau và các nơi ấy đều nói rằng cháu sinh phạm giờ và số cháu đã tận số,tuy nhiên người ta bảo rằng trước đây gia đình có đi xem mấy chăng nữa thì cũng không thể xem ra điều đó (tận số) để mà làm lễ hóa giải vì các thầy dường như đã bị che mắt không thể xem ra được,mà cũng đúng thế thật,vợ đệ hầu như đầu tháng nào cũng đi xem một lần nhưng cũng không thầy nào nói trong năm gia đình hay cháu có hạn nặng phải đề phòng.Tuy thế để yên tâm vợ chồng đệ vẫn làm lễ "bán" cháu ở tĩnh của một ông thầy cùng xóm (sau này có người nói là trẻ khó nuôi nên "bán" ở trong chùa thì tốt hơn),và các nơi xem đều nói rằng nhà đệ bị động đất đứt long mạch vì người ta đào đóng rất sâu ở gần nhà và ở cạnh nhà có cây to bị chặt,điều này cũng đúng vì nhà đệ ở cạnh sông,công ty thủy nông mới dùng máy xúc múc bùn đất lên bờ để nạo vét sông và người ta cũng phát quang cây cối có quật đổ một cây bàng ở cạnh nhà đệ.Đúng là các cụ bảo "giậu đổ thì bìm leo",vợ chồng đệ thì không còn tâm trí đâu để xem với xét nhưng người nhà đi xem về bảo thầy nói phải làm lễ rước hồn cháu,lễ cắt trùng,đền hoàn long mạch và cây xanh nếu không từ nay (tức hôm đi xem) đến tháng 3 ÂL sẽ có người trong gia đình bị bắt nữa.
    Cầu mong hương hồn con trai được siêu sinh về cõi Tịnh độ
    Con trai yêu quý của bố ơi
    Bố nhớ con trai nhớ suốt đời
    Hình bóng con trai trong tim bố
    Chẳng thể phai mờ,chẳng thể vơi

  13. #13

    Mặc định

    Đệ trước nay cũng không mê tín nhưng đã nghe nói vậy mà không làm thì không yên tâm,người mất thì đã mất rồi nhưng cũng phải giải quyết tâm lý cho người còn sống nữa nên vợ chồng đệ cũng nhất trí cùng gia đình lo liệu các việc trên.Ít ngày sau gia đình đã nhờ thầy làm lễ 3 ngày cho cháu và cũng là lễ đền hoàn long mạch và đền cây hôm đó cùng với việc sắm vàng mã..thầy bảo người nhà đệ tìm bắt một con cóc,chặt một đoạn cây lúc nác khoét rỗng ruột rồi cho con cóc vào đó thầy bảo mang ra mộ cháu thầy yểm trên đó,sau đó vài ngày cũng thầy đó làm lễ rước hồn cháu từ nhà ông ngoại cháu về nhà đệ kết hợp làm lễ cắt trùng luôn,đệ cũng từng nghe nói là khi làm lễ rước vong thường là trên tấm vải trắng sẽ xuất hiện vết chân và cành phan sẽ đảo rất mạnh chứng tỏ rằng vong đã lên được,không biết thực hư thế nào nhưng hôm đó dù rất mong mỏi mà rất đông người có mặt ở đó không thấy có những hiện tượng nghe nói ở trên,không nói ra nhưng đệ biết mọi người rất thất vọng,ông thầy bảo đệ tử (2 người)cuộn mảnh vải làm cầu lên và tiến hành các thủ tục tiếp theo.Khi về nhà đệ có hỏi thầy là sao không thấy cành phan đảo thì thầy bảo là cành phan không đảo nhưng hồn cháu đã lên rồi,đệ cũng chỉ biết vậy thôi và lựa lời giải thích cho người nhà là cháu đã lên được như thầy nói.Sau Tết,vợ đệ lên nhà một cô đồng ở trong huyện theo sự mách bảo của hàng xóm(dù không phải mê tín nhưng có lẽ mọi người trong gia đình đệ đều rất mong mỏi là làm được điều gì đó để hương hồn cháu được ngậm cười nơi chín suối-và cũng phải nói trước là lúc này đệ chưa đựoc biết đến Trang web TGVH để mở rộng tầm mắt).Vào xem cô bảo,nhà này mới làm lễ rước vong mà đã rước được đâu,có mỗi một cái cầu vải thì vong lên làm sao được,làm lễ cắt trùng cũng chưa được,sao thầy nào mà yểm nhiều bùa thế này,ngoài ngõ,trong cửa,dưới bếp,chân giường chỗ nào cũng có bùa,bây giờ trong thổ toàn âm binh âm tướng toàn đánh nhau chứ có giúp được gì cho gia chủ đâu(những điều này không biết làm sao mà cô biết đươc nhưng đệ công nhận là rất đúng),cô bảo phải lên cô làm lễ cho nếu không còn có người trong nhà bị bắt nữa.(xin lỗi các sư huynh,sư tỉ đệ phải về vì nhà xa,có thời gian đệ sẽ thưa chuyện tiếp cùng các sư huynh,sư tỉ.Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các huynh,tỉ đã chia sẻ nỗi buồn với đệ)
    Cầu mong hương hồn con trai được siêu sinh về cõi Tịnh độ
    Con trai yêu quý của bố ơi
    Bố nhớ con trai nhớ suốt đời
    Hình bóng con trai trong tim bố
    Chẳng thể phai mờ,chẳng thể vơi

  14. #14

    Mặc định

    xin chia buồn nhe Tannat.

    Kt có thằng em họ. lúc nó nhỏ cũng cỡ 7 tuổi gì đó, nó và mấy anh em họ ra vườn Ong Nội tôi chơi. Vườn Ông Nội tôi có hồ tấm piscine. nó nói với thằng em là để nó xuống hồ bắt cua cho em chơi. hồ bơi lúc đó nước thấp lấm, vậy mà nó té hay sao mà chết. lúc biết đem nó lên, hô hấp nhân tạo, nhưng nghe nói là khi hô hấp nhân tạo thì phải là người không có họ hàng máu mũ làm mới được, còn người nhà thì đi luôn. không biết thực hư như thế nào. có ai biết xin chỉ bảo ?

    khangthien
    Một người còn phải học hỏi và sửa đổi nhiều !
    Gia Dinh Vo Hinh

  15. #15

    Mặc định Xin kính chào các sư huynh,sư tỉ!

    Trích dẫn Nguyên văn bởi KhangThien Xem Bài Gởi
    xin chia buồn nhe Tannat.

    Kt có thằng em họ. lúc nó nhỏ cũng cỡ 7 tuổi gì đó, nó và mấy anh em họ ra vườn Ong Nội tôi chơi. Vườn Ông Nội tôi có hồ tấm piscine. nó nói với thằng em là để nó xuống hồ bắt cua cho em chơi. hồ bơi lúc đó nước thấp lấm, vậy mà nó té hay sao mà chết. lúc biết đem nó lên, hô hấp nhân tạo, nhưng nghe nói là khi hô hấp nhân tạo thì phải là người không có họ hàng máu mũ làm mới được, còn người nhà thì đi luôn. không biết thực hư như thế nào. có ai biết xin chỉ bảo ?

    khangthien
    Điều này có lẽ đúng huynh ạ,các cụ đã qua thực tế nhiều trường hợp mà đúc kết ra kinh nghiệm như thế.Trong trường hợp cháu nhà đệ thì đi xem thầy cũng nói là nếu hôm đấy mẹ cháu mà không nhìn thấy cháu thì chắc chắn là cứu được vì cháu chưa uống một ngụm nước nào và da dẻ cháu vẫn hồng hào dù ở trong nước hàng tiếng đồng hồ,điều này về khoa học thì có vẻ vô lý nhưng về tâm linh thì không biết thực hư thế nào(đây là người nhà đệ chưa hề kể rằng hôm đó lúc bế cháu ra mẹ cháu có nhìn thấy cháu hay không mà thầy vẫn đoán được-không may là lúc tìm thấy cháu thì mẹ cháu cũng vừa đi tìm cháu về đến nơi nên mọi người không kịp ngăn lại)
    Cầu mong hương hồn con trai được siêu sinh về cõi Tịnh độ
    Con trai yêu quý của bố ơi
    Bố nhớ con trai nhớ suốt đời
    Hình bóng con trai trong tim bố
    Chẳng thể phai mờ,chẳng thể vơi

  16. #16

    Mặc định

    Đệ xin phép được thưa tiếp cùng các huynh,tỉ.....Nói lại chuyện ở trên nhà cô đồng nọ,sau khi nghe cô phán vậy thì người nhà đệ rất hoang mang vì không hiểu sao cô lại nói nhiều sự việc đúng như vậy nên biết rằng tốn kém nhưng cũng vẫn phải làm cho yên tâm.Sau buổi lễ gia đình đệ nghĩ rằng mọi công việc như thế là chu đáo rồi vì cũng đã làm đủ các thủ tục cần thiết nhất, nhưng sự việc đôi khi nằm ngoài dự tính chủ quan các huynh,tỉ ạ.Gần đến ngày 49 của cháu,gia đình đệ vào nhà ông thầy (còn là họ hàng gần) ở cùng xóm để nhờ ông làm giúp lễ 49 theo phong tục của địa phương,lúc nói chuyện ông có ý không hài lòng và trách gia đình đệ là hôm cháu mất không chờ ông về làm các thủ tục cho cháu mà lại tìm thầy khác (ý là ảnh hưởng đến uy tín của thầy-theo đệ hiểu như vậy),vợ đệ cũng giải thích là vì hôm đó trong lúc tang gia bối rối,mọi công việc người trong gia đình nhờ hết bà con khu xóm chứ gia đình còn tâm trí đâu mà lo những việc đó nữa,với lại hôm đó đã có mấy chú điện cho thầy nhưng thầy bảo khoảng 7 giờ tối mới về được thì các chú ấy đã chủ động đi tìm thầy khác vì các chú ấy nói rằng thứ nhất là cháu còn bé để cháu ở nhà càng lâu thì càng đau xót,thứ hai là vì còn đám cưới của dì cháu nhà trai ở xa đã ra nên không để đến hôm sau được,sau khi giải thích như vậy thì thầy nói là đồng ý làm lễ 49 cho cháu nhưng với điều kiện là thầy sẽ làm lễ rước hồn lại cho cháu (thầy nói là vì cháu chưa lên được) còn nếu không thầy vẫn cứ làm lễ 49 nhưng trong lúc làm (lễ 49) cành phan mà không đảo thì thầy sẽ rút đàn bỏ không làm lễ tiếp,gia đình đệ nghe thế thì rất bức xúc vì thầy là người cùng khu xóm không thông cảm tạo điều kiện giúp cho mà còn làm gia đình thêm hoang mang,lúc về thầy bảo phải đi gọi hồn xem có đúng cháu chưa lên được không.Vợ đệ cũng lo lắng đi xem nhưng người ta bảo 49 ngày chưa gọi hồn được,trên đường về có gì xui khiến vợ đệ rẽ vào nhà một phật tử tu tại gia,bà nói rằng không may cho gia đình có duyên gặp Phật muộn vì các thầy yểm nhiều không tốt cho linh hồn cháu,nhưng cũng may là chưa tới 49 ngày cháu mất (còn 5 ngày là đến 49) nên vẫn còn kịp hồi hướng cho cháu.
    Cầu mong hương hồn con trai được siêu sinh về cõi Tịnh độ
    Con trai yêu quý của bố ơi
    Bố nhớ con trai nhớ suốt đời
    Hình bóng con trai trong tim bố
    Chẳng thể phai mờ,chẳng thể vơi

  17. #17

    Mặc định

    Bà đưa cho vợ đệ mấy quyển tài liệu về luân hồi chuyển kiếp và kinh Phật bảo về đọc để hồi hướng cho cháu được Đức Phật tiếp dẫn khỏi đi vào lục đạo luân hồi,bà cũng nhận lời quy y tam bảo cho các thành viên trong gia đình đệ (quy dương cho người sống và quy âm cho người đã mất) và đến ngày 49 bà sẽ làm lễ cầu siêu cho cháu.Được lời như cởi tấm lòng,khi được biết chuyện gia đình đệ như cất được gánh nặng do lời ông thầy người nhà phán lúc trước,từ đó đệ được đến với đạo Phật và trong khi tìm hiểu về đạo Phật đệ rất phấn khởi khi được tiếp xúc với đại gia đình Thế giới vô hình,được học hỏi nhiều điều bổ ích từ các huynh,tỉ và hiểu biết hơn về thế giới tâm linh.Nhân đây,đệ cũng có một số thắc mắc mong được sự chỉ giáo của các huynh,tỉ:nhờ các huynh tỉ xem giúp đệ là cháu sinh lúc 6 giờ kém khoảng 5 phút ngày 31/7/2003 (tức 3/7 ÂL) và cháu mất lúc 11 giờ kém (5,10 phút) ngày 29/01/2010 (15/12 ÂL) như vậy có phạm trùng tang liên táng hay không?và gia đình đệ muốn đăng kí đi áp vong ở số 1 Đông Tác -Hà Nội có nên không? Kính mong sự hồi đáp của các sư huynh,sư tỉ trên diễn đàn.Xin chân thành cảm ơn.
    Cầu mong hương hồn con trai được siêu sinh về cõi Tịnh độ
    Con trai yêu quý của bố ơi
    Bố nhớ con trai nhớ suốt đời
    Hình bóng con trai trong tim bố
    Chẳng thể phai mờ,chẳng thể vơi

  18. #18
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    đọc xong những lời tâm sự của bạn, mình rất lấy làm thông cảm hoàn cảnh của bạn , không gì hơn mình xin nguyện hồng ân tam bảo tiếp độ cháu bé về miền cực lạc.

  19. #19

    Mặc định

    Gởi bạn tannat,
    Mình biết là tâm trạng của bạn bây giờ rất buồn và mình cũng không biết nói gì hơn là cầu cho linh hồn cháu được siêu thoát,mổi người khi sinh ra đều đã có số phận và mình nghĩ cháu bé cũng không muốn nhìn thấy cha mẹ mình đau khổ vì sự ra đi của mình,cầu Trời Phật phù hộ cho bạn và gia đình được bình an va hạnh phúc.

  20. #20

    Mặc định

    XIn chia sẻ với anh nỗi mất mát to lớn này, cầu mong cho cháu đc siêu thoát về cõi Tịnh ĐỘ, anh chị cũng nên thường xuyên bật băng niệm Phật cho cháu nghe nhé...

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 05-11-2010, 07:14 AM
  2. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 05-11-2009, 05:57 PM
  3. thân gừi chư huynh-đệ-tỉ-muội
    By saigon42 in forum Thông báo, quyết định từ BQT, Nội qui Diễn Đàn
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 16-08-2009, 12:56 AM
  4. Các sư thúc sư huynh sư tỷ ui, ai biết chỉ giáo giúp
    By Mai Vy in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 18-08-2008, 11:08 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •