em có 2 giấc mơ...
Giấc mơ I: vào một đêm tối nọ em đang ngủ thì cơn mơ hiện đến...trong giấc mơ có người thân của em nói thẳng luôn là cha em và tình hình là ông ta điên điên khờ khờ...cứ ngây người ra sau đó đi bác sĩ không hết đành nhờ đến thầy bà...giấc mơ ấy vụt tắt hẳn. Khoảng 1 tuần sau, giấc mơ ấy lại hiện về nhưng không phải là lặp lại mà tiếp nối giắc mơ cũ kia...trong đó em thấy ông ta được đưa đến ông thầy bùa bà ngãi để chữa trị nhưng kết quả là con số không...sau đó nhờ đến cha xứ ở nhà thờ thì cha cũng không thể giải quyết được và cuối cùng là nhờ cậy sư sãi nhà chùa nhưng sư nhà chùa không thể chữa trị và nói rằng ông ta nghiệp chướng quá nặng nên bị ma nữ hành hạ sư không thể làm gì được dù đã cố gắng hết sức...giấc mơ ấy tắt hẳn và từ dạo đó em không còn nằm chiêm bao về sự việc ấy nữa...vì cha con có nhiều hiềm khích nên cũng không rõ hiện trạng giờ ông ấy như thế nào có khác xa với giấc mộng ấy không.
Giấc mơ I: đêm 29 rạng sáng 30/03/2012 em mơ thấy 2 con rắn ở trong nhà em 1 con màu vàng có diểm xanh ngọc bích và một con rắn màu xanh lá cây... dài độ khoảng hơn nửa mét đến một mét...chúng bò khắp nhà và dì em nói đừng đánh chúng cho tới khi chúng vượt qua bên kia đường... khi con rắn màu vàng qua đường nó qua rất nhanh và búng như dạng xoắn ốc còn con màu xanh thì chậm hơn nhiều nhưng cũng qua được đường... qua ngày hôm sau khi em túng tiền quá thì tự dưng có người lạ đến đưa tiền cho em nhìn người ngợm rất là kỳ lạ...da thì xanh xanh đen đen...tóc thì dài và là đàn ông số tiền cũng không phải nhỏ cũng chẳng phải lớn và em hỏi sao lại đưa thì người đó nói là để tạ ơn và nói là con rắn màu xanh...em hoảng hồn quá nói sao lại biến thành được người nhưng không nói và người ấy đi và đi lại nhanh em hỏi sao có thể gặp lại được thì người đó nói là ghi tên của người đó vào 2 tờ tiền và luôn nhớ là người đó lúc nào cũng ở bên cạnh em...nhưng em hỏi tên thì người đó cũng không biết và nói đặt cho một cái tên... giấc mộng ấy đã tan biến.
Xin mọi người giải đáp giúp em 2 giấc chiêm bao trên ạ...em xin cảm ơn nhiều lắm... Mọi chuyện hoàn toàn là nằm trong giắc mơ của em và không một lời gian dối.
Xin cảm ơn đã đọc topic.