Trích dẫn Nguyên văn bởi KaiiKha Xem Bài Gởi
Mình cũng đồng ý với bạn là khó có thể lẫn lộn giữa người âm và người dương, nhưng khi rơi vào trạng thấy người âm, thì tất cả đều trở nên mơ hồ, không rõ ràng, như rơi vào trạng thái thôi miên vậy.

Mình đã từng có duyên nhìn thấy người âm, nếu đúng thì là 3 lần, và cả 3 lần ấy mình đều ko sợ, có cảm giác rất bình thường, đến nỗi, sau khi về nhà, mình đã chẳng kể ai nghe về chuyện mình đã nhình thấy, đến tận thật lâu sau nhớ lại, mới ồ ra, đó là người âm.

Lần đầu tiên là khi mình còn rất nhỏ, mình k nhớ dc chính xác tuổi. lúc đó, nhà mình hay có thói quen ngồi ngoài hiên nhà hóng mát lúc tối. Mình luôn nhìn thấy một ông già, rất ốm yếu, đứng quay lưng vào gốc cây nhãn nhà nội mình để đái. Và đặc biệt là ông ấy kéo ống quần từ dưới lên (vì ống quần khá rộng), chứ k phải kéo cái lưng quần từ rốn xuống xuống. Mình luôn cho rằng đó là ông cố. Ông mặc đồ màu nâu. Sau này nghĩ lại, ông cố mình chết lúc mình 4 tuổi. Nếu mình nhìn thấy hình ảnh ấy sau khi ông mất, thì đó có thể là ông quay về. Nhưng nếu mình thấy hình ảnh ấy trc khi ông chết, thì càng k thể giải thích dc, vì ông mình chỉ nằm 1 chỗ mấy năm trời cho tới khi ông qua đời. Bà nội mình là ng dọn vệ sinh cho ông. Ông k thể nào ra đó đứng đái dc. Và càng k thể có ng lạ vào sân nhà nội mình đứng đái trong khi cả ba và cô của mình đều ở ngoài hiên hóng mát với mình.

Lần thứ 2 là mình nhìn thấy 2 đốm lửa to như trái bóng, quay tròn với nhau trên đồng ruộng vào sập tối (khoảng 7h). Lúc đó ba mình đang chở mình và e của mình đi bơi về, mình chỉ e mình thì nó k thấy gì cả.


Lần cuối cùng là khi mình đi học võ về, học ở sân nhà thờ gần nhà nên mình thường đi bộ. Lúc ấy khoảng 9h tối, khi đi ngang qua 1 tiệm tạp hóa đã đóng cửa (cửa bằng lưới lên có thể nhìn xuyên qua) mình thấy có khoảng 3 bóng trắng cứ đi lởn vởn (hay lướt) trong đó. Mình tiến vào lại gần cửa để nhìn kỹ hơn thì thì vẫn chỉ là 3 cái bóng trắng như bóng người. Vì mắt mình yếu nên k nhìn thấy rõ dc khuôn mặt. Và rồi mình bỏ đi, lại tiếp tục đi về nhà.


Sau này thì mình k nhìn thấy ng âm nữa.


Nhưng bị ng âm nhát trong khách sạn thì có. Đó là những tiếng động lúc nửa đêm, tiếng gõ cửa vào cửa kính, nhìn ra bên ngoài thì k có ai, tiếng bước chân đi mạnh trên hành lang, tiếng bồn cầu có ai dội nước, và nhiều thứ khác nữa.


1 chuyện khác nữa, lúc ngày giỗ bà cố mình, mợ - vợ của cậu mình đang ở phòng khách 1 mình thì hình bà cố mình rớt xuống. Mợ mình sợ quá nên xin lỗi bà cố, dù lúc đó mợ mình k làm gì cả. Sau này, mợ mình đã đối xử khá tệ với cậu, và 2 ng đã ly dị. Mợ cũng rất hỗn v gia đình bên ngoại của mình. Giờ mình nghĩ lại, chắc bà cố đã biết mợ mình sẽ như vậy nên đã giận giữ.


Nên dù đạo Công Giáo, nhưng mình vẫn biết là có 1 thế giới của người âm đang tồn tại.

rất cảm ơn cơn gió của bạn .... Mát quá .....