Bị "yêu nữ" cắt trụi tóc mà không biết vì thôi miên?
Thứ Năm, 15/04/2010 --- cập nhật 03:16 GMT+7


Gần đây, người dân ở vùng quê xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình rất hoang mang về việc chị Lê Thị Vân ở xóm Lão bị “yêu nữ” dùng “phép thuật” cắt, tỉa hết mái tóc dài trên đường đi chợ về mà không hề hay biết.

Theo lời chị Vân, đầu tháng Tư, trên đường từ chợ về nhà, chị dừng xe xuống thăm lúa ở cánh đồng. Lúc đó, một phụ nữ khác đi xe đạp cũng dừng xe, tiến gần chải đầu chị Vân và đề nghị chị bán tóc nhưng chị từ chối.

Người phụ nữ này đeo một chiếc túi vải, mặt che kín, tay cầm chiếc lược chải tóc.

Sau đó chị không nhớ gì, chỉ khi về đến nhà, đi gội đầu chị mới phát hiện mái tóc dài của mình biến mất. Ngoài ra, chị bị nôn và mệt mỏi mấy ngày sau đó.

Chị Vân cho biết hôm đó chị không mang đồ trang sức cũng không mang theo nhiều tiền, nên không mất gì thêm.

Một số người dân trong xóm cho biết vài năm nay, một số người buôn tóc vẫn len lỏi đến từng ngõ xóm, vào tận nhà để gạ các chị, em bán tóc. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên họ nghe thấy chuyện chiếm đoạt tóc.

Ông Tạ Đình Miên, Phó Bí thư Đảng ủy xã Yên Mỹ, cho rằng theo như lời nạn nhân, có thể những kẻ buôn tóc vì lợi nhuận đã dùng thủ pháp “thôi miên” làm cho đối tượng không thể kiểm soát và không nhớ những việc xảy ra, sau đó ra tay thực hiện hành vi lừa đảo, trộm cắp.

Hiện lực lượng công an đang xác minh, làm rõ để tránh gây hoang mang trong nhân dân.

Theo VietNam+