“Gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma”, có đọc thấy huynh vuive thì phải viết bên box “lớp học, trao đổi học thuật” câu này.

"Gặp ma giết ma", có thể! Mà cũng không thể giết được !. "Gặp Phật giết Phật", oa Phật mà dám giết sao ??? khỏi hiểu luôn.

Đồ rằng là cách thức xử trí khi gặp ma huyễn lúc nhập định.

Lúc nhập định gặp ma huyễn thì “giết” ma huyễn, nó là huyễn thôi. Nếu là chủng ma thật, ma quỷ thật, ma nghiệp lực thật cũng chẳng giết được. Nó như "cái bóng" lại có năng lượng, tay chân to ềnh oàng này làm sao đụng tới "cái bóng" được; nó có năng lượng làm sao giết nó được, xua đuổi nó được. Nó đứng sau lưng, đứng trước mặt lù lù, nó giật đồ trên tay, nó nhảy vô não chơi đùa. Nó giật dây thần kinh bên trên, nó đá dây thần kinh bên dưới, nó ngồi chồm hổm trong hốc não... Hí phải nhờ Thượng Sư.

Hí hí "giết Phật", "Phật huyễn" thì "giết" được, chớ Phật thật... cũng chẳng gặp được đâu. Từ không gian trái đất vượt ngàn vạn lớp chưa chắc tới chỗ Phật. Nếu có kỳ duyên được Pháp Thân Phật ghé thăm mà "giết" thì ôi thôi.

:angel::happy::good_luck::rose::rose::rose: