Kính gửi Sư huynh Hùng Sơn,

Đệ là 1 đọc giả yêu thích về Tâm Linh vô tình đã đọc được bài về Bùa Thần của Sư Huynh và đệ thật sư là hiểu và rất tâm đắc. Đệ xin được giới thiệu về mình đôi chút.

Đệ tên là Trần Văn Phong sinh này 13/08/1961 tại Vũng Tàu. Hiện nay đệ đã có vợ và 2 con gái. Con gái lớn thì đã đi làm còn con gái nhỏ học lớp 10. Gia đình đệ đang sống tại Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Đệ rất đam mê Phật pháp và đã theo đuổi và ngồi thiền rất lâu rồi. Tuy nhiên cho đến nay đệ vẫn chưa thỏa mãn nên muốn tìm hiểu sâu hơn những con đường tu luyên về tâm linh. Đệ cũng tìm hiểu nhiều về các triết lý của nhiều đạo giáo nhưng vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn với khát khao tu học của mình. Những đạo đệ đã kinh qua như là: Thiền phật giáo nguyên thủy, thiền quán niệm hơi thở của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Thiền Xuất hồn của Đức Ông Tám, Thiền Quán âm của Sư Phụ Thanh hải vv... Cuối cùng hiện tại Đệ vẫn thiền theo 1 cách riêng của mình mà đệ cảm thấy có nhiều bình an trong tâm hồn. Đệ đã cảm nhận được trạng thái tâm lặng và đang cố gắng sống với nó càng nhiều càng tốt trong khi vẫn muốn tìm 1 vị thầy để hướng dẫn đi tiếp tục cho đến cuối đời.

Khi đọc được bài viết của sư huynh, đệ cảm thấy thỏa mãn khao khát của chính mình trên con đường đạo. Chính vì vậy mà đệ đã quyết định tu theo những gì sư huynh hướng dẫn trên diễn đàn. Mặc dù sư huynh đã khuyến cáo là người mới không nên tập vì không có được hướng dẫn đầy đủ. Đệ sẽ tập vì đệ tin rằng đức tin của đệ sẽ giúp đệ vượt qua khó khăn. Đệ chỉ mong sư huynh dành ít thời gian để dẫn dắt đệ từng bước từ xa thì đệ vô cùng biết ơn. trong thời gian này, Đệ sẽ tập nhìn bùa thần mỗi ngày vào giờ thiền và trước khi đi ngủ.

Đệ rất mong nhận được thư trả lời của sư huynh. Đệ Xin chân thành cảm ơn những gì sư huynh đã đem lại cho đệ từ trong bài viết vì nó đã cũng cố niềm tin cho đệ rất lớn. Kính mong được sư huynh dẫn dắt trên suốt quảng đường còn lại.

Kính thư
TRẦN VĂN PHONG