kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Ðề tài: Nơi mình ở....!!!

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Nơi mình ở....!!!

    Lần trước trungbanh đã kể các bạn nghe câu chuyện về kí túc xá nơi trungbanh học,đó là một nơi xảy ra nhiều chuyện làm trungbanh tin rằng thế giới tâm linh là có thực ...Hôm nay trungbanh xin kể câu chuyện về nơi trungbanh đang sống và làm việc và cũng là câu chuyện lạ cuối cùng cho đến nay mà trungbanh từng chứng kiến ...
    Sau khi kết thúc thời gian ở Sài Gòn,trungbanh về lại Cần Thơ và cùng gia đình kinh doanh,nhà trungbanh mở cơ sở trên một khu đất ruộng ở phía nam CT,là một khu đô thị mới,còn ít người định cư,có thể vì sự thưa thớt dân cư hay do là khu vực khai phá nên hầu hết các khu đất bên đây có phần lạnh lẽo và nhất là về đêm ...
    sau khi cơ sở đã xây dựng xong,cả nhà nô nức bắt đầu một giai đoạn mới,hy vọng thật nhiều vào tương lai ...nhưng sau khai trương độ 3 ngày,bắt đầu xảy ra những việc mà làm tất cả mọi người phải chú ý đến và dần dần là sợ ...

    Và đến bây giờ,mình đã mang một quan điểm là cuộc sống tuy có âm có dương nhưng cái tâm hồn vẫn là cái chung của 2 thế giới,khi mình tôn trọng họ,họ sẽ tôn trọng mình!

    Trong cơ sở có một phòng kín,trong phòng có một quầy tựa quầy bar và 6 cái ghê xoay loại cao cũng dùng cho quán bar,một điều lạ và sau mỗi sáng thì hàng ghế ấy lại có một cái nằm sai vị trí hay ngã,mà phòng kín thì làm gì có chó hay mèo nào vào được,mà chó mèo cũng không thể xô ngã cái ghế có chân tròn và rộng ấy ...sau một tuần nghe các nhân viên xì xào,trungbanh bắt đầu tự tay mình kiểm chứng,cuối giờ tự khóa cửa,sắp ghế và quả nhiên hôm sau có một cái bị rút ra khỏi hàng và kinh hãi hơn là một lần ghế tự ngã "rầm" sau khi trungbanh tắt đèn,khóa cửa ...
    tiếp theo sau đó là một loạt những chuyện như wc tự đóng cửa rầm rầm vào lúc khuya,nước bỗng nhiên chảy tràn ngập cả cái phòng ấy ...tội nhất là mấy anh bảo vệ thời gian đầu ấy,cứ xin đổi người liên tục,trungbanh nhớ có lần khoảng 6h chiều,trời còn chưa tối,một anh bảo vệ vào wc thì bỗng nhiên chạy ra,mặt tái mét,rồi ngồi ôm mặt khóc,không nói không rằng gọi điện cho công ty xin thay người với lý do là làm ở đây chóng mặt ?!?....

    Thời gian sau,cả nhà thấy bất an và nghe lời giới thiệu của người quen,mẹ trungbanh tìm đến một bà thầy,xin bùa ếm và giúp làm ăn phát đạt,thỉnh bùa về thì mọi chuyện êm xui nhưng trong nhà bắt đầu xảy ra lục đục,bất hòa,đến một ngày kia có một ông đi ngang qua (lạ hoắc) và vào xin gặp chủ cơ sở,gặp pa mẹ trungbanh,ông ấy nói trong nhà hiện có 4 lá bùa,đem đốt hết đi,chỗ lạ,người âm họ chưa quen với mình nên họ phá,ếm chi mang tội,lời ông ấy nói đúng ý papa (pa trungbanh luôn phản đối việc bùa ngãi nhưng vì mẹ hay nghe lời người ta xúi nên phải chịu) nên được thế không chần chừ đem 3 lá bùa mẹ thỉnh ra đốt hết,ông ấy nói có đến 4 lá cơ mà ?!? Đó là do trungbanh có thỉnh riêng một lá cất trong bóp mà không cho ai biết,ông ấy nói "thằng con lớn còn giữ 1 lá",thế là sau khi biết chuyện trungbanh cũng không ngần ngại mà đem lá bùa của mình ra đốt....

    Từ đó về sau trungbanh chăm cúng kiến,đốt nhang mỗi ngày và dường như mọi người cũng đã "quen nhau" nên mọi chuyện có vẻ ổn và có phần tốt hơn cho gia đình mình!

    Lâu lâu,trungbanh vẫn nghe những chuyện không kém phần kinh dị do nhân viên chứng kiến và kể lại,nhưng có một điều chắc chắn là ở cơ sở nhà trungbanh,nhân viên nào bị "nhát" thì chắc chắn có vấn đề,nói chung là không tốt
    Và tất nhiên có một số dẫn chứng sau:

    Vào một đêm khi trungbanh cùng vài nhân viên đang ngồi nhậu,lúc ấy khoảng 12h khuya,cả bọn ngồi khuất sau hàng cau kiểng thì bỗng nhiên 2 người ngồi quay mặt ra ngoài mặt tái mét,thằng C nói "mầy thấy gì không Đ?" ...thằng Đ gật đầu,cúi mặt xuống,trungbanh và mấy đứa khác cố nhìn theo tầm mắt thằng C mà không thấy bất kì điều gì bất thường,một hồi lâu sau khi thằng C và Đ bình tĩnh lại,hai đứa nó nói "thấy một người con gái mặc áo trắng đứng trên ngọn cây dù sau hàng cau,mắt đỏ ngầu nhìn hai đứa nó" ....quái lạ,trungbanh đã cố nhìn thật kĩ mà chẳng thấy gì hết,không bao lâu sau thì cả 2 thằng C và Đ đều nghỉ làm,1 thằng theo đám bạn giật đồ bị bắt,1 thằng bị đuổi vì trộm tiền công ty!!!!.....

    Vào một đêm khuya khác,pa mẹ đã về nhà bên kia,trungbanh và thằng em kế đang chuẩn bị ra ngoài đi quậy (:whistling:),vừa ra tới cổng thì papa chạy qua,bắt quả tang tại trận ...1h sáng mà pa còn thức chạy qua kiểm tra sau chài!!!...2 thằng bị la một trận ...tối hôm sau papa kể là pa đang ngủ thì có một cô gái kéo pa dậy,nói là qua lẹ đi,thằng P (em trungbanh) chuẩn bị đi chơi kìa,đi là nguy hiểm đó,lẹ đi!!! ...:straight_face: ...trungbanh nghĩ có lẽ đêm đó sẽ có chuyện không hay nếu 2 anh em đi chơi trót lọt !!!

    2 năm trước,một buổi sáng trungbanh thức dậy thì thấy anh bảo vệ chân lấm lem vết máu,mặt thất thần bắt ghế ngồi sát lộ,thấy lạ trungbanh hỏi thì ổng kể : hồi tối đang ngồi trực thì nghe trong phòng lạnh có tiếng bật quạt cái "cốc",ổng đi vào vừa tới cửa kiếng bên ngoài phòng thì thấy trên quầy có 3 người,2 người đàn ông ngồi quay lưng ra và một cô gái đứng trong quầy quay mặt ra,người thanh niên mặc áo gió rất cũ,rách,còn ông già cụt 1 tay,cô gái thì tóc xõa dài che kín mặt ...ổng tưởng ăn trộm đẩy cửa vào ,3 người quay ra nhìn ổng,ổng sợ quá tung cửa chạy,phi qua hàng ràu bị sắt cứa đứt chân,chảy máu lênh láng ....!?!Sau đó ổng nghỉ làm luôn nhưng ổng nghỉ cũng đúng,ông bảo vệ đó là người khuya khuya dắt gái vào xxx rồi quăng bcs tứ tung,làm ô uế nơi làm ăn người ta ><...và có một sự trùng hợp không biết có ý nghĩa gì hay không nhưng ở cơ sở nhà trungbanh lúc nào cũng có 3 con mèo hoang và tối mới thấy nó,một con tam thể cái,con mèo này mỗi khi trungbanh nhậu khuya là nó ngồi kế bên,vì trungbanh hay cho nó ăn,một con mèo trắng đực rất ít gặp và một con mèo mun già cụt đuôi ?!?..........:day_dreaming:
    Last edited by trungbanh; 20-03-2012 at 01:13 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. LUYỆN NGỤC
    By abbachaoi in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 02-08-2016, 12:14 AM
  2. Xin được chia sẻ và học hỏi về Đạo và Đời - II
    By Richardhieu05 in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 1724
    Bài mới gởi: 21-04-2016, 09:53 AM
  3. Người biết sống một mình
    By trango in forum Đạo Phật
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 16-03-2012, 10:45 AM
  4. CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT
    By christan14 in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 05-03-2012, 11:11 PM
  5. Tôi muốn làm Linh mục
    By hoi tho in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 96
    Bài mới gởi: 25-06-2011, 11:26 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •