sa0xa có một hiện tượng lạ mà từ lâu ko biết hỏi ai , nay nhờ có diễn dàn này mình xin mạn phép hỏi các sư huynh về thắc mắc của riêng sa0xa.

chuyện là thế này : trong người mình thì có cái thứ gì đó rất lạ , nó rất giống một luồng khí( vì mình chưa học qua khí công và cũng chưa biết gì về nó nên ko dám chắc nó là khí công ) , mình có thể điều khiển được nó dễ dàng bằng suy nghĩ và sự hít thở , mình cho nó chạy đến đâu thì nó chạy đến đó , nó có thể xuất phát từ bất kì đâu trên cơ thể mình nhưng mạnh nhất là ở đầu và từ mũi , nó đi tới đâu là nóng tới đó và nó tê tê như một dòng điện nhẹ vậy , lúc trời nóng thì thấy nó mát mẻ và khi gọi nó lên thì khắp cơ thể như có một cơn gió lạnh đi qua làm dịu mát cơ thể và có thể nổi da gà ( gai ốc ) ,khi lạnh nếu gọi nó lên thì cơ thể như có khí nóng đi qua làm ấm cơ thể , đa số những lần gọi nó lên thì nó chỉ nằm ở dưới da và mạnh nhất là ở phần thân trên đăc biệt là ở 2 tay và vùng rốn .
Nó thật sự rất kì lạ
Trong giao tiếp , quan hệ xã hội , có những tình huống bất ngờ và cần xử lý thật nhanh thì cơ thể bỗng nhiên tự gọi nó lên , mặt mày đầu óc như xám xịt đi và có cảm giác như thời gian kéo dài ra để kịp suy nghĩ thật nhiều.

Không biết có ai có thứ đó giống mình không hay ai cũng có thì....8-x.! Grin
Mình không biết nó tốt hay là có hại nên cũng ko dám gọi nó lên nhiều
Nếu ai trong diễn đàn biết nó là gì và nó có lợi hay có hại thì mình cám ơn rất nhiều
(Mình cũng đang tìm hiểu khí công nên trông nó giống thần công hơn bất cứ cái gì..)