nhà tôi tại quận bình tân do chuyển đến đây từ năm 2001 hay 2002 gì đó lúc đó còn bé lắm lớp 2 3 thôi nên hồn nhiên đến nay thì tôi đã lên lớp 10 rồi dạo này chúng tôi ko hay đi chơi nữa mà tối nào cũng ngồi uống nước nhớ lại những chuyện và sau đây có 2 câu chuyện muốn kể cho các bạn các anh các thầy nghe do thời gian dài nên có thể là ko rõ lắm mọi người thứ lỗi
chuyện là lúc trước ở chính bãi đất trống mà bây h họ đã đổ xà bần san lấp chuẩn bị bán đó là 1 cái vườn táo lúc nhỏ thì đám tôi thường leo rào vào hái chộm táo mà :whistling: tôi nhớ trong vườn táo đó rất to nên họ chỉ chăm sóc 1 nửa còn nửa bên này là chúng tôi thường hái trong vườn táo có 1 cái gò đất lúc xưa thì ko để ý gì đến nó đến nay thì ngẫm lại thì thấy nó rất là linh ngày xưa khi vườn táo ở đó thì những cây tao xung quanh cái gò đất đó bị 1 loại dây leo hình như họ gọi đó là cây nhãn lồng và chính cái cây leo đó đã kéo cành của các cây táo xung quanh như là 1 mái nhà vậy đó khoảng mấy năm sau thì họ chặt hết mấy cây táo ở đó thì lại có cây trứng cá mọc lên và 1 cây bình bát mọc kế cái gò đất 2 cây này cũng ngả vào gò đất như che nắng che mưa cho cái gò đất và mới đây nhất do làm đường nên họ đã dùng xà bần san lấp bằng phẳng tất cả các cây họ nhổ lên và vất bỏ hết vậy mà ở đó bây h lại mọc lên 4 cây trứng cá 4 góc và 4 cây lớn đều đều như dc 1 ai đó chăm sóc nếu hỏi ra thì chắc có bọn trẻ chúng tôi biết là ở đó có cái mộ mà thôi vì trước ở đó có 1 cái bia nhưng bị những người nhặt ve chai đập bể lấy sắt bán rồi
bọn mình nghĩ nếu vậy thì sao chúng ta ko làm việc tốt chúng tôi có dự định là chọn 1 ngày hàng tháng có tí gọi là hương quả cho họ để kiếm tí may mắn hoặc được người ta phù hộ các bạn thấy thế có dc ko vì bọn mình sợ lỡ như cúng cho họ thấy hợp họ theo mình luôn thì sao có ai cho mình lời khuyên với