Sư. thể là thế này thưa các bác,..Trong lòng em luôn tưởng nhớ về Bà Cô Tổ và trong lòng em luôn mong muốn được chính bản thân mình mời được vong Bà Cô Tổ về để cả nha cùng chia sẻ những điều suy nghĩ,Vì bản thân em hiện đang ở bên thụy điển nên đôi khi thành tâm cầu khấn về VN sẽ bị khó khăn hơn..Hôm qua em đa mơ thấy có 2 người đàn ông chỉ là quen biết thôi nhưng trong giac mơ em biết đươc 2 ngươi đó đã chết, 1 trong 2 người đã chỉ dạy em cách goi vong lên ,Ở trong giấc mơ thì người đàn ông bảo em làm 1 mâm giống như la mâm cơm dành cho xóa tội vong nhân gì đó rồi đặt mâm cơm đó ngay tại cổng nhà em và thắp hương , rồi ngươi ta bat đầu vào trong nhà em khấn vái ,em nghĩ nhà em không có điện thờ các quan va thờ ngũ hổ thì khó mà vong lên được , Nhung khi người đàn ông khấn xong thì lâp tức có vong nhập vào ngay chính những nguòi đến xem ,em thây rât lạ và vui vì nghĩ rằng không có điện thờ mà vẫn goi đươc vong lên để gặp mặt sau đó ông đó đi ra ngoai và để em trực tiếp mời vong lên ,...và đúng khi em mời thì vong lên lại đúng là Bà Cô Tổ của nhà em(Bà lên nhâp vào người hàng xóm đến xem ) Em mừng phát khóc lên và cứ thế ôm chầm lấy Bà mà khóc , khóc to lắm các bác a...va đúng lúc đó em bị thắng em nó làm thức giấc , Khi em tỉnh dậy thì nươc mắt vẫn ướt nhòe mắt....
Vậy các bác có suy luận gi về giấc mơ của em không,thực lòng em rất mong muốn đươc goi vong lên lắm , rất muốn kinh khủng ấy ... hiện tại em không o VN nên không thể tầm sư học đạo đươc , lúc này em rất băn khoăn là giấc mơ có điều gi uẩn khúc hay không, 1 điêu nũa là em rất hợp Bà Cô Tổ kể cả trong suy nghĩ và hành động em ,em khẳng định là em hiểu được Bà nghĩ gì và mong muốn điều gi ...
Mong các bác hảo tâm gần xa cho em 1 chút y kiến về giấc mơ của em , trân thành cảm ơn các bác rất nhiều