TP.HCM: Người Trung Quốc giở trò bùa phép, lừa đảo giữa phố

Cập nhật lúc 21:33, Thứ Hai, 05/04/2010 (GMT+7)
,
– Giở trò làm bùa phép, 3 người Trung Quốc đã lừa đảo giữa phố nhưng không thành.

Ngày 5/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tạm giữ hình sự đối với đối tượng Ren Juying (SN 1964, quốc tịch Trung Quốc) nhằm điều tra, xử lý về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Xác định ban đầu, Ren Juying nhập cảnh vào Việt Nam ngày 27/3/2010 và cùng 2 người phụ nữ gốc Hoa khác lừa đảo bằng trò bùa phép.




Hồ sơ ban đầu của vụ án cho biết, vào sáng 3/4 bà Trần Mai Tr. (SN 1954, ngụ Q.11) đến khu chợ Bình Thới để mua hàng hóa. Ngay lúc này, một người phụ nữ gốc Hoa xuất hiện, tiếp cận và trò chuyện. Trong cuộc nói chuyện làm quen, người phụ nữ gốc Hoa cho biết, con gái mình đang bị… ma ám, và nghe danh tiếng thầy Cao chữa bệnh linh lắm nên tìm đến.



Đang cuộc trò chuyện, một người phụ nữ gốc Hoa khác xuất hiện và cho biết, mình là người biết địa chỉ nhà thầy Cao đang cư ngụ. Sau đó người phụ nữ này rủ cả ba cùng đi tìm thầy Cao. Chính vì tò mò về việc chữa bệnh bằng bùa phép, nên bà Tr. đồng ý đi theo.



Khi đến trước hẻm số 395 đường Minh Phụng, P. 10, Q. 11, thì cả ba người phụ nữ bị bị một người đàn ông (sau này xác định chính là Ren Juying) chặn lại hỏi thăm. Khi biết nhóm người đi tìm thầy Cao, Ren Juying cho biết, mình là cháu ông thầy Cao nọ, rồi yêu cầu cả ba người ngồi chờ để chạy đi “bẩm” với thầy.



Chưa đầy 5 phút sau, Ren Juying quay lại và thông báo thầy Cao đang bận công việc, không thể tiếp khách cũng như làm bùa chữa bệnh. Cả ba người phụ nữ toan tính bỏ đi thì bất ngờ Ren Juying chỉ tay thẳng mặt bà Tr., rồi lên tiếng “phán” rằng, con trai của bà Tr. cũng đang bị ma ám, tương tự như trường hợp con gái của người phụ nữ gốc Hoa đi cùng. Do đó nếu bà Tr. không cùng giải hạn, có khả năng con trai sẽ bị tử vong.



Lúc này, Ren Juying còn đề nghị bà Tr. giao hết toàn bộ tài sản mang theo để làm phép giải hạn, khi nào xong sẽ trả lại. Do tin lời nên bà Tr. đã giao số tài sản gồm: 3 triệu đồng, 4 tờ USD (mệnh giá 2 USD/tờ), 1 nhẫn vàng… vào một túi nylong màu đỏ cầm trên tay Ren Juying.



Sau đó, Ren Juying buộc bà Tr. làm theo yêu cầu là, trước tiên ngửa mặt lên trời và sau đó là màn rửa tay 3 lần. Khi bà Tr. lần lượt làm theo từng hành động được yêu cầu, rồi Ren Juying trả lại túi nylong chứa tài sản cho bà Tr.



Khi ra về được một đoạn, bà Tr. kiểm tra lại túi nylong thì phát hiện số tài sản mình bỏ vào trước đó đã “không cánh mà bay”. Hốt hoảng khi bị lừa, bà Tr. liền quay lại trước hẻm 395 đường Minh Phụng thì phát hiện Ren Juying đang cùng 2 phụ nữ gốc Hoa đón taxi bỏ trốn.



Kịp thời truy hô, với sự giúp sức của người dân gần đó, bà Tr. đã bắt giữ được Ren Juying giao cho cơ quan công an xử lý. Riêng 2 người phụ nữ gốc Hoa đã kịp thời tẩu thoát.



Hiện vụ việc đang được PC14 Công an TP.HCM mở rộng điều tra và truy xét 2 đối tượng có liên quan.



Đàm ĐệCA TP HCM