Mình thường hay mơ về 1đứa bé có dôi mắt to tròn, khuôn mặt bầu bĩnh với làn da trắng hồng, đứa bé luôn giơ tay chồm về phía mình đòi mình bế, dù rất bé, nhg k hiểu sao nó cứ gọi mình là mẹ... Nhưng k đơn giản chỉ là vậy, cả năm 2008 mình luôn mơ thấy 1 đứa bé, phát triển từ thai thang thứ 1 đến tháng t2 ( còn bị nghén thật luôn như ng có bầu thật--> lúc đầu m k để ý, chỉ nghĩ mệt nhg mọi ng xquanh đều nói m đang có triệu chứng nghén) rồi cứ tiếp tục thấy cho đến 1 ngày trong đầu nghĩ sẽ sinh vào tháng đó ( nếu tính trong mơ thì k ngờ đúng,khoảng 9tháng) đến đầu năm 2009, mình mơ tiếp thấy ở trong 1 ngôi nhà mây, trắng toát, lúc tỉnh dậy, có 1ng ( k nhin đc mặt vì ánh sáng hào quang rực rỡ), ng đó nói: chúc mừng con, vì đã sinh con, rồi đứa bé tren tay ng đó chồm về fía mình gọi mẹ ơi...bắng đi 1 năm, hôm rằm vừa rồi lại mơ, lần này mơ thấy nó lăng xăng chạy theo gọi mình...lạ là đứa bé cứ gặp mình thì vui lắm, đòi mình ôm bằng đc, dù rất bé nhg nó vẫn goi mình là mẹ đc...

Mọi ng thường nói đó là tâm trạng của con gái trưởng thành đang muốn làm mẹ nên thế, nhg mình khẳng định đó là giấc mơ tự fát chứ mình thì chưa hề nghĩ đến chuyện này vì chưa có gđinh mà!

K hiểu đây là điềm báo gì, hay hiên tượng gì nữa, mong mọi ng giải mộng dùm DN!