Đời và đạo .
Từ khởi thủy loài người, sau khi đã biết cạnh tranh dành quyền lợi dùng thủ đoạn hại lẫn nhau vì miếng ăn, và tổ chức bộ lạc dành chức vị dùng thủ đoạn giết hại lẩn nhau đoạt vị, cái xấu loài người mới phát sinh từ đó qua nhiều thế hệ càng tồi tệ hơn sau thời gian đó một số người chán nản cuộc sống gian trá tàn nhẩn . Mới lập ra những trường phái để hướng dẫn kẻ gian dối ác tâm hướng thiện, trước tiên người hướng đẫn phải tập thiện tâm trước "gọi là tu" mới hướng dẫn được kẻ ác tâm trở về thiện tâm, sau nhiều thế kỷ những trường phái ấy được đặt tên như :
Khổng giáo
Phật giáo
Công giáo
Hồi giáo
Những người lập giáo phái đầu tiên được phong Phật,Chúa,Thánh danh từ đó củng có từ đây .
Khởi nguyên của giáo phái khuyên mọi người làm việc thiện không nên làm ác và sống hòa thuận lẫn nhau, sau nhiều thế kỷ xã hội phồn hoa tiến triển kẻ ác nhiều và vang manh hơn, củng thời gian này nhiều giáo phái mới ra đời .

Thời nguyên thủy của các giáo phái tôn chỉ đơn thuần chỉ hướng dẫn người bỏ ác làm việc thiện thương yêu lẫn nhau, không cần biết họ là ai ! (không biên giới) .

Đến thời cận đại khoảng 2 thế kỷ qua (thời mạc pháp) các giáo phái bị chính quyền sở tại lợi dụng chính trị bè phái làm lệch hướng đi trầm trọng, tự nó sinh thêm nhiều cách lợi dụng kinh tế phục vụ sang trọng cá nhân bày lắm trò để thu lợi nhuận.
Điều đáng chú ý nhất phát sinh ra sự kì thị tôn giáo làm xáo trộn xã hội gây chiến tranh (những bức tường ngăn cách kì thị) đạo tôi chê đạo anh làm sai dỏm chê lẩn nhau sình thù hằn, Công giáo không đồng ý gả con cho anh bỡi anh ngoại đạo ?:not_worthy:
phật giáo không cưới vợ cho con bỡi nàng ngoại đạo ?:not_worthy:
Giáo phái hướng dẫn người làm việc thiện, sao lại có sự kỳ thị không lương thiện sãy ra khắp mọi nơi trong giáo dân ??
Tình duyên nam / nữ họ yêu nhau có tội gì sao lại đem giáo phái làm bứt tường vô hình ngăn cấm, từ chỗ nhỏ thù hằn sẻ lôi cuốn cả khối người cả giáo phái chống lẫn nhau, hần thù trong tâm (ác tâm) khi có ác tâm những chính trị gia họ sẻ nhiều cơ hội lợi dụng lôi kéo giáo phái đó về phe mình ... rồi sẽ làm những việc sấu hơn những ác ma gây chiến khắp nơi. (thời mạc pháp là đây) .:not_worthy:
Khi nào các giáo phái cùng sống chung làm cùng một tôn chỉ (thời hưng thịnh sẽ đến với mọi người) :kiss: