Hiện giờ mẹ mình bị một người ếm về đường làm ăn. Hiện kinh tế đang sa sút trầm trọng và gặp rất nhiều khó khăn. Mẹ mình có đem hình người đó hỏi vài vị sư quen thì đều nhận được chung một câu trả lời là người đó đang ếm mẹ mình được gần 1 năm nay và người đó đã dùng bùa ngải của thầy dân tộc ở khu vực Bình Phước. Thật tình mình kg tin chuyện có thật bùa ngải nhưng nhìn hoàn cảnh gia đình hiện giờ và một số sự việc diễn ra liên tục trong thời gian gần đây nên mình đã search web tìm hiểu về vấn đề này và thú thiệt mình hoàn toàn bất ngờ về những chuyện liên quan tới bùa ngải. Hiện giờ mình đang rất lo lắng kg biết phải gỡ bùa ếm này ra sao vì những vị sư mà gia đình quen đều kg làm việc này. Mình mong nhận được sự giúp đỡ của các anh chị và các thầy trên diễn đàn hướng dẫn cho mình cách gỡ hoặc chỉ dùm mình thầy nào có thể gỡ loại bùa ếm này. Mình xin chân thành cám ơn.