Đã một tuần qua nhưng người dân ở làng Qixian tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ án. Cậu bé Li Xuetang, 11 tuổi, bị mất tích nhiều ngày và không lâu sau khi nhận được trình báo của gia đình nạn nhân, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của cậu được giấu ở một cánh đồng cách làng khoảng 5km. Cảnh sát cho biết lúc tìm thấy thi thể của cậu họ đã hết sức bàng hoàng khi thấy đỉnh đầu của cậu bị khoét một mảng và ai đó đã lấy đi bộ não. “Không thể tin được có ai đó đã làm một chuyện man rợ như thế này.” một cảnh sát viên thốt lên.


Hình ảnh cậu bé xấu số Li Xuetang


Ngay sau khi phát hiện thi thể nạn nhân, cảnh sát đã tiến hành điều tra và nhanh chóng bắt được thủ phạm là Wang Chaoxu, một người đàn ông trung niên bị bệnh động kinh trong làng. Sau khi bị bắt người đàn ông này khai với cảnh sát rằng ông ta làm vậy vì tin lời người vợ cũ nói rằng nếu ăn não người với giun đất và kiến sẽ chữa được bệnh động kinh. Ông ta muốn mình khỏi bệnh, bởi chỉ vì căn bệnh này mà hai người vợ đã ruồng bỏ ông, ông không muốn sống cô đơn một mình.

Người mẹ của cậu bé rất đau khổ và tức giận khi được cảnh sát mời đến nhận dạng thi thể con trai mình. “Không thể tin là có một con người tàn nhẫn đến như vậy, con trai tôi nó mới chỉ 11 tuổi, ông ta thật là loài cầm thú.” Bà nói.


Mẹ của cậu bé tiều tụy sau cái chết của con trai


Cùng ngày, cảnh sát cũng nhận được báo cáo mất tích của một bé gái 3 tuổi và họ nghi ngờ rằng người đàn ông này cũng chính là thủ phạm. ”Có thể ông ta sẽ phải đối mặt với án phạt cao nhất để trả giá cho hành động của mình.” Cảnh sát cho hay.
Nguồn tại Zing.vn