Chuyện là như vầy là mọi người
Mình có 1 người bạn,rất giỏi bạn ấy là 1 bác sĩ ở cần thơ,bạn ấy làm việc rất nghiêm túc nhưng bên trong có rất nhiều kỳ bí mà em phát hiện ra được rất lạ,xin kể cho mọi người nghe như vậy
Lần đó rồng đi cần thơ chơi thăm bạn ấy,thì đêm đó mình và bạn ấy đi ăn quán nướng thì trên đường đi có 1 xe honda rồ ga thiệt mạnh chạy ngang,mình thì hoảng hồn,còn bạn ấy nói lầm bầm em vẫn nghe đc,bạn ấy nói,té chết đi,ai ngờ chưa kịp suy nghĩ nghe cái ầm,xe honda kia té cái rầm,mình thấy thằng thanh niên giãy giụa,thằng kia thì bất tỉnh(chắc chết):pig:
Hiện nay gần đây nhất mình nói tui thấy ở thành phố lô cốt quá,choáng đường hết,đi công tác gặp khó khăn,thế là bạn kia nói,vậy cho nắng thiệt nóng nóng tàn bạo cho mấy thằng kia ko làm ăn gì đc,và cháy vài nhà cho vui
Mình nghĩ bạn ấy nói đùa hay nói xàm gì đó,mình ko quan tâm,ôi thôi,từ vụ đó 2 tháng nắng đúng là nóng thật,nóng muốn điên,cháy nhà liên tục,mình thấy rất kỳ lạ chưa bao giờ TPHCM mà cháy nặng thế,cháy nhiều thế,mấy năm trc đâu có nhiều vụ cháy như thế:shame_on_you:
Và sau đó mấy ngày trước con suy nghĩ nếu thật là bạn ấy làm trời nắng thì xin dưới kiên giang con trời mát đc ko nhỉ?thế là con gọi bạn ấy nói chuyện nói rằng dưới này trời nắng gắt và nực lắm mày ơi,tao ko ngủ trưa đc,bạn con nói vậy thì che mặt trời lại là xong,thế là qua bữa sao sương mù vây kín lúc 7h30 và khi tan rồi thì mây đen kéo tới (không mưa),che mặt trời suốt lâu lâu hé ra 1 chút rồi mây che tiếp,liên tục mấy ngày
Sáng hôm nay khi con chuẩn bị đi bệnh viện bạn ấy gọi con nói,sáng nay sẽ có 1 vụ sốc peni người đó có thể cứu sống đc,nhưng tui ko thích người đó sống,nó là 1 tên giang hồ ngày xưa chém người ta,mình nói nếu có khả năng cứu sống đc thì cứ cứu sống đc thui,bạn ko muốn ng ta sống bạn ko làm gì đc,mình chọc,ai ngờ bạn ấy nói,tao ko muốn nó sống,rồi cúp máy
Mình đang bâng quơ sau đó vào bệnh viện,đúng là có 1 ng đàn ông nhập viện cấp cứu vì sốc peni,thấy ông ta ói mữa,co giật,các bác sĩ rất vội vã,mình hỏi ng thân,lúc trước anh này có đâm chém gì ko?người nhà nhìn mình ngạc nhiên hỏi sao biết,mình trả lời tại thấy ông đó có thẹo (nói cho qua chuyện),mình đang sốt ruột ngóng xem người đó thế nào
Bỗng mình nghe tiếng hét thật lớn,sau đó đẩy ông ta ra ông ta đã chết,mắt trợn ngược,bác sĩ nói bị sốc tim vì quá liều ko chữa đc,mấy chị điều dưỡng kể lại,lúc ông ta giãy sốc ông ta dòm lên như thấy gì đó,ông ta quằn quại,cứt đái chảy ra như sợ gì đó,nhìn về phía góc tường tay như chỉ chỉ,mấy chị đó sợ quá
Con giờ rất hoang mang,ko biết phải bạn con ko?dù sao đi nữa có vị cao nhân nào giúp con đối phó bạn con ko?con sợ quá:skull::skull::skull::skull: