kết quả từ 1 tới 11 trên 11

Ðề tài: Hôm nay tôi...

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Hôm nay tôi...

    tôi đọc nhiều bài trên diễn đàn này và

    cảm thấy có nhiều cao nhân ra đi và ...... đến .

    thế giới chúng ta đang sống ngày càng đặc lại ,đặc quánh đặc qẹo như 1 cục kẹo .

    chúng ta càng ngày càng dính sâu vào cái gọi là người ông bà để lại .

    Ông bà , người đi trước nói sao nghe vậy , không chịu dùng cái đầu để suy nghĩ .

    trái tim và cảm tính là bạn của nhau , chúng nắm tay nhau và hay dẫn dắt chúng ta đến những điều sai lầm . vì thế nên con người cần có cái đầu để suy nghĩ .

    osho nói : niềm tin là cần thiết , vì bạn không biết nên bạn tin ,niềm tin là sự vai mượn ,đó không phải là sự hiểu biết của chúng ta ,người biết là người đã trải nghiệm ,đến khi bạn hiểu biết rồi thì chả cần quái gì phải tin .

    trên diễn đàn này có nhiều bài viết đánh tâm lý , phá cách rất hay .

    các nick : theA , VaumAnu ,Tvdung2005 ,họ dám nói đều đó để chỉ cho chúng ta thấy nhiều sai lầm về vết bánh xe của tiền nhân ( đó là đều mà tôi hiểu ) nhưng rồi họ cũng ra đi . dòng nước chảy xuôi ,cái gì trôi ngược được lâu !!

    chúng ta đang sống trong 1 thế giới có trùng trùng vô số bí mật và bí mật .

    đến khi bí mật sau bức màn nhung được tiết lô thì sẽ có hàng triệu triệu con tim sẽ òa khóc khi biết mình đã bị lừa .

    Đây là 1 sự lừa dối vĩ đại và nó rất là ngọt ngào . và đây là 1 cuộc chơi , 1 cuộc hành trình vĩ đại .

    1 viên kẹo ngọt ai cũng muốn nếm vị ngọt ngây ngất của nó nhưng,nhưng mấy ai biết đây là viên thuốc độc bọc đường .

    ......

    ngày hôm nay của tôi là vậy , còn bạn thì sao ? ;)
    la isla ha isla ollo

    vậy mà phật lại bảo là không có thượng đế .:icon_evil:

  2. #2
    lão_xấu_xí
    Guest

    Mặc định

    Ngày của em cũng "bình thường" nhừ mọi ngày khác bác ạ; vẫn phải làm "nghĩa vụ" của một kon người đối với bản thân mình : ăn, ngủ v.v.... . Nói chung em chả có làm gì ngoai lệ, hay được việc gì cao cả cho ai hét.

    Chỉ Khác với mọi khi là em vừa tò mò dọc vào mấy hàng tâm sự trên của bác (bình thường em nười nắm). Dù chưa quen với những cái nịch bác nhắc tên và bài viết của họ, em thấy vui vui, vì mỗi khi vén bức mành nhung (hay tre cũng được ) bước vao sân chơi thu hẹp này của TGVH, chính em vẫn luôn tự "làm nóng" bằng một lới nhắc nhớ : "this is a place to cultivate awareness to develop wisdom". Xem nó như một câu "chú hộ mệnh" í ma. Vì nếu Không có thói quen suy nghĩ và cảm nhận bằng chính khối óc và trái tim mình, thì ta rất dễ đánh mất chính mình qua những cuộc chơi "vô hình" này. Vẫn biết " cả cuộc đời là một sân chơi" và rằng, "nhộn nhàng trong một lớp tuồng, rồi ra ai cũng vào buồng như ai", thế nhưng , cuộc chơi sẽ thú vị hơn nếu ta không lạc bước theo những mê lộ ( vết chân quen )của người khác , không là những "con rối" để cuộc đời nhấn nút điều khiển , phải không các bác.....

    Và có phải vì thế mà Krishnamruti từng cảnh báo : " Truth is a pathless land"
    Last edited by lão_xấu_xí; 28-03-2010 at 10:05 AM.

  3. #3
    Nhất Đẳng Avatar của Ghost_Thai
    Gia nhập
    Apr 2009
    Nơi cư ngụ
    Về đâu khi nhà đã cháy =))
    Bài gởi
    1,360

    Mặc định

    Cho phép đệ dc gọi Ông_Già_An_Nam và Lão_Xấu_xí bằng huynh vì tuổi đời của đệ còn quá nhỏ và chắc chắn 2 huynh có thể sẽ lớn hơn đệ rất nhiều , đệ cũng mong 2 huynh bỏ qua nếu đệ có đường đột quá vì đệ nghĩ xưng hô chỉ là "cái" để dùng trong giao tiếp thôi còn quan trọng là tấm lòng :D
    Còn về niềm tin thì trong cuộc sống chúng ta cũng nên tin vào 1 cái gì đó cho c/s có phần tươi đẹp hơn chứ huynh :D ví như ... tin vào t/y của mình giành cho ai kia sẽ làm t/y ấy tăng thêm nét đẹp , làm cho cả 2 gần nhau hơn .... tin vào nhang muỗi Jombo sẽ làm cho ta yên tâm hơn , cho dù bị muỗi cắn cũng ko hoảng sợ mình sẽ bị sốt .... vậy niềm tin sẽ giúp con người ta thêm tự tin yêu đời hơn huynh nhỉ :D

  4. #4

    Mặc định

    cái tên thì cũng để chỉ để gọi thôi . hì hì .

    còn nghĩ về tình yêu thì , giờ này , thời đại này , tình yêu là 1 cái gì đó đã mất giá trị nhiều rồi .

    nhiều người dùng tình cảm như 1 thứ công cụ để đạt được điều này và đều kia mà họ muốn .

    tình cảm thời đại này giống như 1 món hàng hay 1 thứ gì đó xa xỉ . Bên phương tây , chuyện tình lãng mạn thì dường như chỉ có trong phim hay trong các câu chuện cổ tích thôi , con ngoài đời thì rất là hiếm .

    việt nam đang hội nhập và bị tây phương hóa nên giới trẻ bây giờ như chúng ta thấy ,sống rất là thác loạn ,dường như là thả trôi theo dòng nước ,cóc cần biết ngày mai , chỉ trừ 1 số ít ngoan hiền (không biết có vì khờ khạo hay không , hay học hành nhiều quá rồi không biết gì nữa ) . Tôi sợ cứ cái đà này thì 1 ngày nào đó lớp ccon cháu chúng ta sẽ hỏi những câu chuyện cổ tích như cô bé lọ lem , bạch tuết 7 chú lùn hay trầu cau(cao- chữ này viết sao quên rồi , xin lỗi nha ) là những chuyện hoang đường , những nhân vật trong truyện là những kẻ giở hơi , gặp con là con theo thằng(con) khác rồi , có đâu phải chết vì 1 ai đó ,trên đời trai(gái) cứ đầy ra đó mắc mớ chi phải lụy 1 người .

    Việt nam nước đứng đầu thế giới về việc nạo , phá thai .

    Cầu mong giới trẻ có đầy đủ hiểu biết để sống tốt hơn và yêu thương cuộc đời hơn .

    Cầu mong tình yêu chân thật sẽ đến làm đổi thay những trái tim lỡ lầm ,mất niềm tin .

    và quan trọng nhất là cầu mong lớp trẻ ai cũng được học chng7 trình giáo dục giới tính để có sự hiểu biết .
    la isla ha isla ollo

    vậy mà phật lại bảo là không có thượng đế .:icon_evil:

  5. #5
    Nhất Đẳng Avatar của Ghost_Thai
    Gia nhập
    Apr 2009
    Nơi cư ngụ
    Về đâu khi nhà đã cháy =))
    Bài gởi
    1,360

    Mặc định

    Hì , vấn đề này huynh nhận xét cũng rất sát thực tế nhưng chỉ đối với 1 số thôi huynh ạ !! Theo đệ thấy t/y đẹp nhất là t/y đầu tiên , cả 2 vẫn còn 1 cái gì đó gọi là khờ khạo trong trắng thì hay hơn huynh ah :) , và ít nhất thì vẫn còn 1 tí gì gọi là tôn trọng và tin tưởng nhau .... đệ cũng từng trải qua 1 t/y cứ tưởng là như vậy :( nhưng rùi thì đệ mới biết đó chỉ là suy nghĩ riêng của đệ thôi , giờ khi chia tay rồi nhưng khi nghĩ về những kỉ niệm đẹp đẽ ấy đệ thấy vui vì mình vẫn còn cái đó để thấy yêu cuộc đời !! Thường thì thế hệ 9x bọn đệ bây giờ đều có quan điểm t/y phải đi đôi với tình dục nhưng với đệ thì sẽ không có suy nghĩ đó với ng mình yêu :) .... cứ cho là đệ còn trẻ con đi các huynh nhỉ :D .... 1 hồn ma bít yêu và cảm nhận t/y của mình :D
    :rose:

  6. #6
    lão_xấu_xí
    Guest

    Mặc định

    Nói về "tình yêu" giai gái thì em chả góp dược gì cac bác ạ..... "Có nghĩa gì đâu một buổi chiều " mà lạyyyy....kái đề tài muôn thuở ái ma; thơ nhạc tao nhân mặc khách dã nói từ nâu và nhiều nắm rồi

    Thế nhưng ta không nên vơ đũa cả nắm rằng phương tây thế này, phương đông thế khác , và Việt Nam ta nạo thai số rách.....em thấy mỗi tình yêu là một chuyện thần tien hay cổ tích khác nhau. Mỗi người yêu theo trái tim riêng của minh...đừng để u mê vì một thú tình ám muội nà tốt rồi

  7. #7

    Mặc định Của ta , của người .

    cuộc đời , sự mai mắn không bao giờ theo chúng ta mãi . Có nhiều sự lựa chọn quan trọn trong cuộc đời ,nó chỉ đến 1 lần và không quay lại , sự lựa chọn này có thể ảnh hưởng đến cá nhân , 1 tập thể , 1 thế hệ hay cả 1 dân tộc ,nên cần có sự hiễu biết và cách nhìn thấu đáo mới có sự lựa chọn sáng suốt nhất .

    1 chút suy ngẫm về 1 thời đã qua .

    Nguyễn Trường Tộ thời vua tự đức là 1 người đã được cử học bên tây ,khi về nước ông đã đề xuất canh tân đất nước và đã bị Tự Đức gạt phăng cái ý định đó .

    có 1 đoạn như sau:

    Nguyễn Trường Tộ tâu :phương tây đèn treo ngược ,vua Tự Đức nói :làm gì có đèn nào mà treo ngược rồi lấy đèn cầy đốt , treo ngược ~> đèn tắt .

    Xe chạy không cần ngựa ,Tự Đức cụng làm vậy mà xe có chậy dược đâu .

    Vì đầu óc bảo thủ, vì sự thờ ơ nên Tự Đức đã làm 1 dân tộc bị pháp và các nước thực dân đô hộ .

    Trong thời gian này thì bạn của Nguyễn Trường Tộ là nhật hoàng mayji đã về nhật và làm theo chính cái cách táo bạo mà Nguyễn Trường Tộ đã đề xuất với vua Tự Đức . Kết quả ra sao thì chúng ta đã biết , nhật mạnh lên và trở thành 1 nước phát -xit .

    nếu như vua Tự Đức làm theo những gì Nguyễn Trường Tộ đề xuất thì

    nếu như có 1 vị minh quân thì

    nếu như ai cũng có hiểu biết thì .

    .......... đây là câu chuyện có thật đáng để ta suy ngẫm .

    .......................................
    trong đa sồ người việt nam ,khi được hỏi :bạn theo tôn giáo gì thì đa số trả lời là tôi theo đạo phật .

    tại sao bạn lại theo đạo phật mà không phải thien chúa giáo hay đạo nào khác ? tại vì ông bà tôi theo nên tôi theo .

    đa số người theo tôn giáo bây giờ theo tôi thì do ông bà truyền lại hoặc theo truyền thông của gia đình . đa số họ không hiểu , thấy người trước làm sao thì làm y như vậy ,ví dụ như :ngày này thì tụng kinh này , sáng thắp nhang thì tụng cái này . còn bên đạo của tây ,không ít các linh mục hay nói những điều hoang đường , đầy màu sắc huyền bí để các con chiên bị mê hoặc .

    Việt nam bị phong kiến phương bắc dô hộ là điều aicũng biết , chúng ta bị đồng hóa rất nhiều thứ từ tâm linh , tín ngưỡng ,cách sinh hoạt ...

    có 1 chuyện mà tôi đi dến đâu cũng bị nói , đó là việc dùng đũa và dùng nĩa .
    Tôi nói không biết dùng đũa thì người khác nói mày đâu phải dân việt nam, người việt phải biết dùng đủa chứ .

    ức xức lắm chứ quý vị tôi mà chứng minh được đũa có từ thời gian nào và nó không phải của người việt thì đã cãi rồi ,nhiều bạn đọc chắc nghĩ cha này có chút xíu chuyện cũng cãi .

    từ chuện nhỏ đó mà tôi muốn nói nhiều thứ khác như đạo lẽo ,khổng ,đâu phải của việt nam mình nhưng ông bà ta bị ảnh hưỡng đó rồi truyền lại cho con cháu , từ đó truyền ,truyền rồi nhận là của mình luôn .

    về viac65 thờ phượng cũng vậy ,mấy ai trong các vị đã hiểu rõ cách thờ và thờ ra sao . đa số dược ông bà nói :đem cái này về thờ đi con ,các hình thờ như 3 ông , địa mẫu , tam thế đại đồng , ông địa ,thần tài , rồi cả phật thầy Tây An nữa . Nhiều người còn nói ai tui cũng thờ hết có gì ông này từ chối ông kia giúp .

    Đây là thế giới vô hình nên ai vô đây cũng muốn có hiểu biết về thế giới mà ta chưa biết . về hình tượng thờ thì it nhiều người hiểu là mỗi hình tượng có sức mạnh riêng của nó .như đem hình 3 ông về mà không biết cách thờ phượng , không biết cách đặt , rồi còn nhiều thứ như mạng tuổi coi có hạo hay không nữa chứ không phải đem về để bàn thờ là xong .

    Đó là nói chút ít về việc thờ phượng còn điều mà tôi muốn nói là việc chúng ta thờ cúng đã có cách thức truyền thừa an sau vào ý thức , nó đã lập đi lập lại nhiều thế hệ nên đã trở thành 1 ý thức hệ .

    có ai trong sô chúng ta suy nghĩ :ờ việt nam ta có các vị vua đã đánh bại phong kiến phương bắc sao không để các vị đó lên bàn thờ . Âu cơ và Lạc Long Quân sinh ra 100 trứng sao không ai tường nhớ , 18 chi hùng vương sao chỉ được nhắc đến là 1 ngày nghỉ lễ ?

    .............
    Thế giới này là 1 sợ nhào trộn ,không có 1 dân tộc nào hay 1 tôn giáo nào gọi là của riêng mình về mọi mặt . có sự vai mượn của 1 số cái này hay 1 số cái kia . đa số các ngôn ngữ trên thế giới thì dường như ngôn ngữ nào cũng có sự vai mượn riêng của nó .

    phật giáo ,nền tảng là từ hindusm (hindu giáo) ảnh hưởng nặng nề nhất là từ áo nghĩa thư upanisad (nếu không phải thì mong xí xóa cho) nhưng khi thành tựu thì phật lại có cái riêng của mình .chúng ta phải hiểu đâu là cái chung đâu là cái riêng , vì đây là 1 sự nhào trộn , thế hệ sau không hiểu nên rất dễ lầm .

    .............................

    1 chút suy nghĩ của tôi :

    nói về cửu huyền thất tổ thì đa số ai cũng biết nhưng cách giãi thích thì khác nhau , có người nói là ông bà 7 đời 9 kiếp trong 1 kiến họ ,ông bà 7 đời tính từ 3 dời trước 3 đời sau -mình là đời ở giữa .

    theo nhà phật thì : phật lạy 2 bộ xương và nói với các vị đệ tử rằng ;ta và 2 bộ xương này từng mà cha mẹ của nhau trong kiếp nào đó ( hì không nhớ rõ nguên văn thế nào ) nên theo tôi hiểu thì cửu huyền thất tổ là tất cả chúng ta trên cái hành tinh nhỏ xíu này từ nhiều đời nhiều kiếp , chúng ta từng ở đây và ở kia ,chúng ta từng là gì đó của nhau ,chỉ vì lên đây ăn cháo lú nên quên hết rồi .

    cho nên khi hỏi cái gì của ta , của người thì tồi thua ,chỉ tùy theo duyên mà đi tiếp thôi .

    chúng ta học để biết cách sữ dụng các phương tiện 1 cách tốt nhất ,rất nhiều người nói khoa học là xạo nên chĩ tin theo tâm linh thôi ,hoặc tâm linh là mê tín nên chỉ theo khoa học thôi . rất rất nhiều người như vậy ,nếu bạn nói 1 ai đó tôi tin bên tâm linh thì có thể bạn sẽ và rất chắc chắn được nghe
    : cha này giở hơi ,thế kỷ 21 rồi còn mê tín dzậy cha tỉn lại đi , coi phim chưỡng nhiều quá bị nhiễm rồi hã.

    chúng ta cần học để có sự hiểu biết ,nhiều người nói tôi tu rồi , mấy chuyện đó tôi không cần quan tâm thì xin thưa cho dù bạn tu thì bạn cũng là người bình thường , nhiều người tu vẫn đi học ,vậy sao nói tu là buôn bõ hết , nói vậy chả phải nói lập lờ sao .....hì hì . bỏ là bỏ sự không hiểu biết để sống tốt đẹp hơn , anh tu ,lúc đó niềm tin anh mãnh liệt mà anh không có sự hiều biết đâm ra anh mê tín , ví như người bị bệnh cảm nhà có thuốc cảm không uốn , tối ngày cầu nguyện nếu có hết bệnh thì là do cơ thể mạnh còn lỡ bệnh nặng lìa đời chắc có người bị chửi đã luôn .

    ..........
    la isla ha isla ollo

    vậy mà phật lại bảo là không có thượng đế .:icon_evil:

  8. #8

    Mặc định

    Ông già An Nam hôm nay có bức xúc gì thế???
    Hôm nay điều đáng làm nhất là cầu chúc cho 37 linh hồn của 37 nhân mạng bị chết do đánh bom ở Moscow được siêu thoát và cũng cầu cho 2 nữ ôm bom cảm tử xuống địc ngục tu tỉnh cho tinh tấn


    :praying::praying::praying:
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  9. #9
    phivanlong
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ông già An nam Xem Bài Gởi
    tôi đọc nhiều bài trên diễn đàn này và

    cảm thấy có nhiều cao nhân ra đi và ...... đến .

    thế giới chúng ta đang sống ngày càng đặc lại ,đặc quánh đặc qẹo như 1 cục kẹo .

    chúng ta càng ngày càng dính sâu vào cái gọi là người ông bà để lại .

    Ông bà , người đi trước nói sao nghe vậy , không chịu dùng cái đầu để suy nghĩ .

    trái tim và cảm tính là bạn của nhau , chúng nắm tay nhau và hay dẫn dắt chúng ta đến những điều sai lầm . vì thế nên con người cần có cái đầu để suy nghĩ .

    osho nói : niềm tin là cần thiết , vì bạn không biết nên bạn tin ,niềm tin là sự vai mượn ,đó không phải là sự hiểu biết của chúng ta ,người biết là người đã trải nghiệm ,đến khi bạn hiểu biết rồi thì chả cần quái gì phải tin .

    trên diễn đàn này có nhiều bài viết đánh tâm lý , phá cách rất hay .

    các nick : theA , VaumAnu ,Tvdung2005 ,họ dám nói đều đó để chỉ cho chúng ta thấy nhiều sai lầm về vết bánh xe của tiền nhân ( đó là đều mà tôi hiểu ) nhưng rồi họ cũng ra đi . dòng nước chảy xuôi ,cái gì trôi ngược được lâu !!

    chúng ta đang sống trong 1 thế giới có trùng trùng vô số bí mật và bí mật .

    đến khi bí mật sau bức màn nhung được tiết lô thì sẽ có hàng triệu triệu con tim sẽ òa khóc khi biết mình đã bị lừa .

    Đây là 1 sự lừa dối vĩ đại và nó rất là ngọt ngào . và đây là 1 cuộc chơi , 1 cuộc hành trình vĩ đại .

    1 viên kẹo ngọt ai cũng muốn nếm vị ngọt ngây ngất của nó nhưng,nhưng mấy ai biết đây là viên thuốc độc bọc đường .

    ......

    ngày hôm nay của tôi là vậy , còn bạn thì sao ? ;)
    ông già bị cho ăn thịt lừa hả? PVL ăn mấy quả công nhận là cay đắng thật.

  10. #10
    Nhất Đẳng Avatar của Ghost_Thai
    Gia nhập
    Apr 2009
    Nơi cư ngụ
    Về đâu khi nhà đã cháy =))
    Bài gởi
    1,360

    Mặc định

    ọc chơi ôm boom cảm tử ... ngưỡng mộ 2 chị ấy quá ~~> đây gọi là " Ôm Boom Đại Pháp " nè :D
    :rose:

  11. #11

    Mặc định

    dragonle ah , nếu được thì cho lên thiên đàng hết đi ,chớ xuồng địa ngục hoài thì tội nghiệp ông địa tạng bồ tát .

    với lại tụi cảm tử xuống địa ngục rồi , mai mốt lên , tụi nó cứ chứng nào tật nấy đánh bom nữa thì tội nghiệp người khác nữa .

    cầu cho mọi người được lên thiên đàng , cầu chi thiên đàng có đũ chỗ cho tất cả .>>còn chờ gì nữa mà không đăng ký ngay hôm nay kẻo hết chỗ .

    ....
    @phivanlong , từ từ rồi tôi sẽ nói ý kiền của mình ,rồi chúng ta cùng tháo gỡ ,đừng dính vô con đường cãi cọ đẫm máu như trước nữa ,không có kết quả đâu .
    la isla ha isla ollo

    vậy mà phật lại bảo là không có thượng đế .:icon_evil:

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •