kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Ðề tài: Mong được chỉ dạy!

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1
    Người Giao Chỉ Avatar của Thấp_Nhân
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Chợ Trời!
    Bài gởi
    12

    Mặc định Mong được chỉ dạy!

    Kính xin các thầy, các anh chị em mến yêu đạo Việt Nam. Nay Thấp_Nhân mong được các thầy các anh chị em cùng hưởng ứng vào đây cùng chia sẻ những khúc mắc của đời vào đạo. Thấp_Nhân thì đời còn chưa hay, đạo còn chưa rõ...nhiều thứ....nên lập topic này, mong các thầy, các anh chị em trên diễn đàn ủng hộ. Lúc rảnh rang thì ngó lại qua đây, chuyện sum vầy.

    Ở đời, cái tình người là quý, Thấp_Nhân hiểu vậy và chắc các thầy, các anh chị em cũng nghĩ vậy. Vậy thời ta biết tình người là quý! Vậy nay thời Thấp_Nhân xin mời các Thầy, các anh chị em trên diễn đàn cũng không bỏ qua cái tình người này.

    Vậy thì ai đồng ý cái tình người này, sao lại không giãi bày, những thắc mắc, những tâm sự, giữa Đời và Đạo. Tại sao Thấp_Nhân lại lập topic cả Đời lẫn Đạo vào mục Đạo Việt Nam? Vâng, Thấp_Nhân được nghe thế này:
    ...Đời không Đạo, Đời buồn ai biết,
    Đạo không Đời, ai biết Đạo đâu?
    ....

    Nay mong được cùng chia sẻ, lắng nghe sự chỉ dạy của các thầy, các anh chị em trên diễn đàn. Kính,
    Thấp Nhân.
    Ai đó bên kia, một góc trời,
    Đổi đời trăng sáng, người thiền chơi,
    Dấu bóng riêng ai, đời còn sướng,
    Chơi rõ là hay, rõ sướng đời!
    ....Mời mọi người cùng vui: http://www.thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?p=601544

  2. #2

    Mặc định

    hihi đạo việt nam la gì vậy bạn mình ko biết về nó
    sao lại là thấp nhân tự ti thế có ich gì đâu
    hihihi

  3. #3
    Người Giao Chỉ Avatar của Thấp_Nhân
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Chợ Trời!
    Bài gởi
    12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tuevanthuongsi Xem Bài Gởi
    hihi đạo việt nam la gì vậy bạn mình ko biết về nó
    sao lại là thấp nhân tự ti thế có ich gì đâu
    hihihi
    Dạ, Thấp_Nhân xin kính chào thầy Tuevanthuongsi. Dạ thưa thầy, theo chỗ Thấp_Nhân hiểu đạo Việt Nam là đạo thờ tổ tiên tông tổ. Mà ông cha ta thường có câu: " Uống nước thì phải nhớ nguồn " đó ạ. Cũng có người lại ví rằng: " Ăn quả thì nhớ kẻ trồng cây ". Nói theo chỗ Thấp_Nhân theo cách nói toạc móng heo ra là:
    " Nếu không có Ông Tuệ Văn Thượng Sĩ thì chắc giờ chẳng ai mang danh của ổng ra làm nick cả".
    Đây là ngu kiến của Thấp_Nhân, mong thầy Tuevanthuongsi cùng hỷ lạc.
    ....Sao lại là thấp nhân? Tự ti thế có ích gì đâu?
    Dạ, Thấp_Nhân xin được giãi bày thế này ạ:
    " Thấp_Nhân" biết mình thấp, nên nhận mình thấp, chứ đâu có tự ti gì đâu ạ? ". Chẳng biết bao giờ mới cao thêm được? Mà cao thêm mấy vẫn thấp hơn Trời, thời biết vậy nên chỉ đành xin một chữ Thấp thui ạ.

    Thấp_Nhân xin cảm ơn thầy tuevanthuongsi đã chung vui, chúc thầy tuevanthuongsi thường trú trong tuệ, để rồi rõ văn, rõ văn mới thượng, thượng rồi mới sĩ.
    Kính.
    Ai đó bên kia, một góc trời,
    Đổi đời trăng sáng, người thiền chơi,
    Dấu bóng riêng ai, đời còn sướng,
    Chơi rõ là hay, rõ sướng đời!
    ....Mời mọi người cùng vui: http://www.thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?p=601544

  4. #4
    Nhị Đẳng Avatar của NhânDuyenSinh
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Ta-Bà
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thấp_Nhân Xem Bài Gởi
    Kính xin các thầy, các anh chị em mến yêu đạo Việt Nam. Nay Thấp_Nhân mong được các thầy các anh chị em cùng hưởng ứng vào đây cùng chia sẻ những khúc mắc của đời vào đạo. Thấp_Nhân thì đời còn chưa hay, đạo còn chưa rõ...nhiều thứ....nên lập topic này, mong các thầy, các anh chị em trên diễn đàn ủng hộ. Lúc rảnh rang thì ngó lại qua đây, chuyện sum vầy.

    Ở đời, cái tình người là quý, Thấp_Nhân hiểu vậy và chắc các thầy, các anh chị em cũng nghĩ vậy. Vậy thời ta biết tình người là quý! Vậy nay thời Thấp_Nhân xin mời các Thầy, các anh chị em trên diễn đàn cũng không bỏ qua cái tình người này.

    Vậy thì ai đồng ý cái tình người này, sao lại không giãi bày, những thắc mắc, những tâm sự, giữa Đời và Đạo. Tại sao Thấp_Nhân lại lập topic cả Đời lẫn Đạo vào mục Đạo Việt Nam? Vâng, Thấp_Nhân được nghe thế này:
    ...Đời không Đạo, Đời buồn ai biết,
    Đạo không Đời, ai biết Đạo đâu?
    ....

    Nay mong được cùng chia sẻ, lắng nghe sự chỉ dạy của các thầy, các anh chị em trên diễn đàn. Kính,
    Thấp Nhân.
    -----------------
    Mến chào bạn Thấp_Nhân, rất mong bạn chỉ dạy. Chữ ký của bạn " chơi " hay quá:

    "Ai đó bên kia, một góc trời,
    Đổi đời trăng sáng, người thiền chơi,
    Dấu bóng riêng ai, đời còn sướng,
    Chơi rõ là hay, rõ sướng đời! "

    Xin mạn phép đọc theo hàng dọc " chơi "....

    Ai đổi dấu chơi?
    Đó! đời bóng rõ?
    Bên trăng riêng là,
    Kia! Sáng ai hay?
    Một người đời rõ...
    Góc thiền còn sướng????
    Trời chơi sướng đời???

  5. #5
    Nhị Đẳng Avatar của NhânDuyenSinh
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Ta-Bà
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    Hix, đọc đi đọc lại, lại đọc ra một bài thơ nữa....

    Chơi dấu ai đổi?
    Rõ bóng đó đời?
    Là riêng bên Trăng?
    Hay ai kia sáng?
    Rõ đời một người,
    Sướng còn góc thiền?
    Đời sướng trời chơi???

    ....Hix, đổi hàng dọc ngang, đọc dọc ngang.....vẫn thành thơ....

  6. #6
    Người Giao Chỉ Avatar của Thấp_Nhân
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Chợ Trời!
    Bài gởi
    12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NhânDuyenSinh Xem Bài Gởi
    Hix, đọc đi đọc lại, lại đọc ra một bài thơ nữa....

    Chơi dấu ai đổi?
    Rõ bóng đó đời?
    Là riêng bên Trăng?
    Hay ai kia sáng?
    Rõ đời một người,
    Sướng còn góc thiền?
    Đời sướng trời chơi???

    ....Hix, đổi hàng dọc ngang, đọc dọc ngang.....vẫn thành thơ....
    Vâng, thưa bạn NhânDuyenSinh , ông Trạng ông ý đã nhắc rồi, nên " Ông Lão " nhắc lại:
    " Vận lành mừng gặp tiết lành
    Thấy trong Quốc ngữ lập thành lên câu
    Mỗi câu là một nhiệm mầu,
    Anh hùng hào kiệt mới hầu giá cao!"

    À, " Ông Lão " đó còn nhắc với Thấp_Nhân thế này:

    " Con à, ở đời ai cũng thích làm cao nhân cả, con giúp ta viết nên đây vài dòng, nhưng chỉ nên xưng làm " Thấp_Nhân " thôi ".

    " Tình người là quý, con thấy trên đời có " con " nào sướng bằng con người không? Ngày trước các con mong chỉ " no cơm ấm áo " là các con mừng, các con, ai cũng thế cả, vẫn vui vẻ với mẹ Thiên Nhiên, rồi nay lại muốn " ăn ngon mặc đẹp "....cái đó, không phải là xấu...nhưng xấu ở cái các con lại gây cảnh máu đào, trà đạp nên nhau......vậy thì làm đau nhau rồi! Luật Nhân quả không sai đâu con nhé! ". Văn minh, đâu ai cấm các con...nhưng mấy con nào ai nhận mình là "văn minh" thử nhìn lại mình coi? Người " Văn Minh " thì không biết làm đau lòng kẻ khác, đúng không? Con nào nói không? Thì không phải " văn minh " đâu....."vô minh" đó!"

    " Ông Lão " lại đi rồi......."Ông Lão" này...kỳ lạ thật!

    " Ổng Lão " đứng trước của nhà Thấp_Nhân...Thấp_Nhân mới hỏi:
    - Ông ơi! Sao ông đứng ở đây? Ông từ đâu đến:
    " Ổng Lão " đó mới nói:
    - Ta đi lạc đường, ta từ chợ đến?
    Thấp_Nhân mới hỏi:
    - Dạ, chợ nào ạ?
    ...Ổng chỉ lên tay lên trời!.....:laughing:

    Vài hàng góp vui, kính mong các thầy, các anh chị, cô chú diễn đàn....chỉ dạy bảo thêm.
    Ai đó bên kia, một góc trời,
    Đổi đời trăng sáng, người thiền chơi,
    Dấu bóng riêng ai, đời còn sướng,
    Chơi rõ là hay, rõ sướng đời!
    ....Mời mọi người cùng vui: http://www.thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?p=601544

  7. #7
    Nhị Đẳng Avatar của NhânDuyenSinh
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Ta-Bà
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thấp_Nhân Xem Bài Gởi
    Vâng, thưa bạn NhânDuyenSinh , ông Trạng ông ý đã nhắc rồi, nên " Ông Lão " nhắc lại:
    " Vận lành mừng gặp tiết lành
    Thấy trong Quốc ngữ lập thành lên câu
    Mỗi câu là một nhiệm mầu,
    Anh hùng hào kiệt mới hầu giá cao!"

    À, " Ông Lão " đó còn nhắc với Thấp_Nhân thế này:

    " Con à, ở đời ai cũng thích làm cao nhân cả, con giúp ta viết nên đây vài dòng, nhưng chỉ nên xưng làm " Thấp_Nhân " thôi ".

    " Tình người là quý, con thấy trên đời có " con " nào sướng bằng con người không? Ngày trước các con mong chỉ " no cơm ấm áo " là các con mừng, các con, ai cũng thế cả, vẫn vui vẻ với mẹ Thiên Nhiên, rồi nay lại muốn " ăn ngon mặc đẹp "....cái đó, không phải là xấu...nhưng xấu ở cái các con lại gây cảnh máu đào, trà đạp nên nhau......vậy thì làm đau nhau rồi! Luật Nhân quả không sai đâu con nhé! ". Văn minh, đâu ai cấm các con...nhưng mấy con nào ai nhận mình là "văn minh" thử nhìn lại mình coi? Người " Văn Minh " thì không biết làm đau lòng kẻ khác, đúng không? Con nào nói không? Thì không phải " văn minh " đâu....."vô minh" đó!"

    " Ông Lão " lại đi rồi......."Ông Lão" này...kỳ lạ thật!

    " Ổng Lão " đứng trước của nhà Thấp_Nhân...Thấp_Nhân mới hỏi:
    - Ông ơi! Sao ông đứng ở đây? Ông từ đâu đến:
    " Ổng Lão " đó mới nói:
    - Ta đi lạc đường, ta từ chợ đến?
    Thấp_Nhân mới hỏi:
    - Dạ, chợ nào ạ?
    ...Ổng chỉ lên tay lên trời!.....:laughing:

    Vài hàng góp vui, kính mong các thầy, các anh chị, cô chú diễn đàn....chỉ dạy bảo thêm.
    ---
    Thấp_Nhân cũng vui tính quá nhỉ.....:p. NDS cũng gượng gạo làm một bài thơ vui với Thấp_Nhân nè. Chơi đổi " dấu " thì NDS chơi đổi chữ:


    Giữa đời mở quán, ngồi thiền chơi
    Đời chửa thông cơ, tớ cười đời
    Thiền thông vạn pháp, cười ai sướng
    Chơi chữ năm nay, tớ đố chơi?


    Giữa…...đời….......mở……...quán…. ...ngồi…..thiền….chơi,
    Đời…....chửa….....thông…..cơ......... .tớ……...cười…….đời
    Thiền….thông…...vạn….....pháp…...cư ời…...ai…….sướng
    Chơi…...chữ…......năm……..nay…..,..t …….đố…….chơi!
    Last edited by NhânDuyenSinh; 07-03-2012 at 03:07 AM.

  8. #8
    Nhị Đẳng Avatar của NhânDuyenSinh
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Ta-Bà
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    NDS xin mạo muội thỉnh giáo Thấp_Nhân. NDS cũng có đọc qua các bài sấm kí của cụ Trạng, Bửu Sơn Kỳ Hương, Hòa Hảo, Cao Đài, Quang Minh Tu Đức. Nay đang phân vân ở sấm cụ Trạng:

    " Vận lành mừng gặp tiết lành
    Thấy trong quốc ngữ lập thành nên câu
    Một câu là một nhiệm màu
    Anh hùng gẫm được mới hầu giá cao ...."

    Mong được Thấp_Nhân chỉ giáo..

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. LUYỆN NGỤC
    By abbachaoi in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 02-08-2016, 12:14 AM
  2. Kinh Vô Lượng Thọ Phật !
    By kinhdich in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 31-05-2012, 04:26 PM
  3. Trả lời: 20
    Bài mới gởi: 06-04-2012, 11:22 PM
  4. Thượng đế là ai ?
    By kiennguyen in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 371
    Bài mới gởi: 09-01-2012, 09:31 PM
  5. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 29-03-2011, 07:05 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •