Số phận tên giáo chủ khét tiếng - Quả báo!
25/03/2010 9:53

Ngày 23/4, một số xe ô tô đã đậu bên ngoài nhà thờ. Vào khoảng 8h30, nhà khoa học của giáo phái Aums, Hideo Murai, bước ra từ một chiếc xe và hướng về phía cửa ra vào. Khi ông đến gần cửa, một người đàn ông đã đâm vào bụng Murais bằng một con dao.



Asaharas (Ảnh: Wordpress)

Các phương tiện truyền thông và các thành viên của công chúng được chứng kiến một màn kinh hoàng khi người đàn ông đâm liên tiếp vào Murais cho đến khi ông gục ngã xuống đất.

Sau này, kẻ tấn công được xác định là Hiroyuki Jo, đã tự mình đến gặp cảnh sát và giải thích cho họ rằng ông đã hành động trong sự tức giận sau khi nhìn thấy những gì các thành viên tôn giáo đã làm trong trạm xe điện ngầm. Sau đó, y còn khai thêm được thuê bởi một thủ lĩnh Yakuza. Khi Murai chết sáu giờ sau đó, cả hai tên này đều bị bắt và buộc tội giết người.

Sau các vụ giết người, 90 cuộc tấn công khác của Aum đã diễn ra. Trong cuộc tấn công phức tạp vào tòa nhà Satian 2, cảnh sát tìm thấy một hầm đã bị bỏ qua trong cuộc tấn công trước đó. Sau khi đột nhập, cảnh sát đã ngạc nhiên khi khám phá ra hai kiến trúc sư chính, thân cận với Asaharas là Masami Tsuchiya và Seiichi Endo.

Sáu tuần sau khi các cuộc tấn công tàu điện ngầm Tokyo, hơn 150 thành viên giáo phái đã bị bắt. Hầu hết đều bị ghép cho tội phạm vị thành niên, nhưng bên cạnh đó cũng có một số tội nghiêm trọng như bắt cóc. Tuy nhiên, cũng bị tính đến tội sản xuất khí đốt thần kinh hay các cuộc tấn công khí. Ba trong số những nhân vật được sùng bái hàng đầu vẫn chưa bị bắt. Trong số đó, một trong những tên nguy hiểm nhất là Yoshihiro Inoue.

Ngày 5/5, là một ngày lễ ở Nhật Bản, có nghĩa rằng các tàu điện ngầm đều rất đông người đi du lịch ra khỏi thành phố. Cảnh giác cho rằng sẽ có cuộc tấn công khác, hàng ngàn cảnh sát tuần tra nhà ga đường sắt quốc gia đã được điều động. Một trong những điểm hàng đầu đông đúc của Tokyo là trạm Shinjuku.

Buổi tối hôm đó, nhân viên tại nhà ga Shinjuku đã được cảnh báo bởi một túi cháy tại nhà vệ sinh công cộng. Những ngọn lửa đã được dập nhưng chiếc túi bắt đầu lan tỏa ra khói độc hại. Sau đó cảnh sát đã điều tra được trong chiếc túi có chứa hai bao cao su có hóa chất natri xyanua và axit sulfuric. Thiết bị này được thiết kế đơn giản chỉ để khi axít đã ăn mòn qua bao, nó sẽ pha trộn với xyanua tạo nên hydrogen xyanua, một khí chết người đã được Đức quốc xã sử dụng tiêu diệt người Do Thái.

Nó đã có thể lan tỏa vào hệ thống thông gió và có thể làm chết hơn 20.000 người. Mười ngày sau, Inoue đã bị cảnh sát bắt giữ tại một nhà ga xe điện ngầm.

Shoko Asaharas vẫn lẩn trốn mạng lưới bủa vây của cảnh sát được thiết lập trong cả nước. Điều bất ngờ là y được tìm thấy trong khu nhà xung quanh Satian 6, nơi cảnh sát đã tìm kiếm nhiều lần. Ngày 16 tháng năm 1995, dưới sự theo dõi của các phương tiện truyền thông lớn nhất trong lịch sử Nhật Bản, cảnh sát xông vào Satian 6 và bắt giữ Shoko Asaharas. Các phương tiện truyền thông sau đó suy đoán rằng cảnh sát đã biết đến là nơi ẩn náu của Asaharas một thời gian, nhưng phải lên kế hoạch tổ chức vây bắt dứt khoát đảm bảo y không có cơ hội trốn chạy.

Mặc dù tất cả các nhà lãnh đạo của giáo phái đã ở trong tù nhưng các vụ khủng bố tấn công vẫn tiếp tục. Một quả bom thư đã được chuyển giao cho văn phòng của Yukio Aoshima, Thống đốc Tokyo. Khi bưu kiện được mở ra bởi một thư ký của Aoshima, nó phát nổ và cắt đứt những ngón tay trái của ông này.

Hai thiết bị xyanua được tìm thấy trong tàu điện ngầm Tokyo, nhưng không phát nổ, và thêm bốn thiết bị sẽ được tìm thấy đều có khả năng để giết hàng ngàn người.

Phiên tòa

Các phiên tòa xét xử liên quan đến các thành viên lãnh đạo trong giáo phái đã bắt đầu vào năm 1996. Asaharas bị xét tội với hơn 23 điểm buộc tội. Tại tòa án, với hơn 12 luật sư bào chữa, hắn đã không thừa nhận các điểm buộc tội. Lời buộc tội liên quan đến nhiều người trong số các nhà lãnh đạo bao gồm Joyu, Aoyama và Takeshi Matsumoto đã được liệt kê như giết người, cố ý giết người, bắt cóc, sản xuất các loại khí nguy hiểm.

Lãnh đạo giáo phái, bao gồm Inoue, Hayakawa, Niimi, Tsuchiya và Endo đã thú tội và cung cấp đầy đủ các thông tin, nỗ lực để tránh án tử hình. Số phận của họ vẫn chưa được quyết định. Các phiên tòa có khả năng tiếp tục trong 30 năm tới, theo các chuyên gia pháp lý, các luật sư tiếp tục tranh luận và kháng nghị đối với hành vi vi phạm "tự do tôn giáo Aum".

Lời kết

Vào ngày 8/10/1998, tòa án quận Tokyo tuyên án một trong những lãnh đạo của Aum là Kazuaki Okazaki bị tử hình cho bốn vụ giết người: Tsutsumi Sakamoto, vợ và con trai ông vào ngày 4/11/1989 và một thành viên sùng bái đã cố gắng rời khỏi tổ chức vào tháng 2/1989. Những người lãnh đạo khác, kể cả Asahara, cũng sẽ nhận được kết cục tương tự. Theo các thành viên của Aum có mặt tại các tòa, những tàn tích của môn phái đang có dấu hiệu của sự hồi sinh. Trong khi các cơ quan chức năng trì hoãn quyết định hoàn toàn cấm tôn giáo, Aum tiếp tục chiêu mộ thêm thành viên mới. Vào tháng 3/1999, tôn giáo đã khai trương văn phòng mới tại nhiều thành phố lớn tại Nhật Bản.

Mặc dù Aum đã chính thức bị tước bỏ tình trạng tôn giáo của mình, nhưng các cửa hàng máy tính vẫn tiếp tục tạo doanh thu ấn tượng, để gây dựng quỹ tăng trưởng mới. Vẫn một lòng tín ngưỡng lời tiên tri ban đầu của Asaharas, các thành viên trung thành với tôn giáo chuẩn bị cho ngày tận thế. Họ tin rằng khi đến ngày hôm đó, dân số toàn bộ của thế giới sẽ bị tiêu diệt. Những người tôn trọng lời tiên tri sẽ sống.

Cơ quan Bảo vệ trật tự công cộng đã có báo cáo giáo phái Aum đã mua mặt bằng gần các trung tâm giam giữ Shoko Asaharas trong khi chờ ngày xét xử. Bản báo cáo tiếp tục khẳng định rằng nhà tù được các thành viên tôn giáo coi là "một nơi thánh".

Mặc dù các phương tiện truyền thông đã bớt quan tâm đến giáo phái, nhưng cảnh sát đã có cuộc đàn áp ở nơi hoạt động mới. Một số thành viên Aum đã bị đuổi khỏi cơ sở mới của họ sau những khiếu nại của người thuê nhà liền kề. Ngoài ra, cơ quan thuế Nhật Bản, đã xem xét một cách nghiêm túc những hoạt động kinh doanh của giáo phái Aum. Trong một lần xuất hiện gần đây, hai thành viên của Aum đã bị bắt giữ do đột nhập bất hợp pháp vào một căn hộ chung cư để phân phát tờ rơi.

Con gái của Asaharas, Rika Matsumoto, đã tiếp tục sự nghiệp cha mình như là lãnh đạo tối cao của Aum. Giáo phái coi cô như là một sự kế thừa tự nhiên.

Những lời cuối cùng của Asahara trong một bài viết đăng trên trang web của giáo phái: “Hỡi các môn đồ của tôi, tôi đã sống trong một thế giới đầy khát vọng, đã có lúc các bạn thức dậy và giúp đỡ tôi. Bạn không bao giờ phải hối tiếc cho đến khi bạn chết. Nếu bạn lựa chọn sai, bạn sẽ phải hoàn toàn mất ý nghĩa của các lý do tại sao bạn sinh ra đời. Đúng là bạn đã trở thành dơ bẩn trong cuộc sống đầy thèm muốn. Nhưng bản chất của bạn không bao giờ bẩn, bởi vì bạn là đệ tử của tôi, đặc biệt là bạn được sinh ra để cứu rỗi những linh hồn khác. Tôi đang đợi bạn để giúp các hoạt động cứu rỗi như bàn tay của tôi, như chân của tôi, hoặc là đầu của tôi. Bây giờ hãy cùng nhau thực hiện các hành động cứu độ! Và chết không hối tiếc”.

Giờ đây Aum tồn tại dưới cái tên mới - Aleph, số lượng thành viên cũng giảm đáng kể từ 10.000 chỉ còn 1.650 người, cùng một nguyên tắc hoạt động ôn hòa, nhưng cảnh sát Nhật cho rằng giáo phái này vẫn nguy hiểm.

(Chúc Anh, VietNamNet)