Chặt đầu người khác để… nhuộm gạch
Thứ Ba, 23/03/2010 --- cập nhật 08:41 GMT+7


Một đàn ông 26 tuổi người Bangladeshi đã bị những người đồng nghiệp chặt đầu rồi ném vào lò nung gạch vì những người này tin rằng nó sẽ giúp nhuộm đỏ những viên gạch.

Vụ việc xảy ra tại một ngôi làng hẻo lánh ở phía bắc đất nước Bangledesh. Theo ông Golam Sarwar Bhuiyan, cảnh sát địa phương thì 4 kẻ tình nghi chính là những người chủ lò gạch.

Ông này nói: “4 người chủ khai rằng họ rất buồn vì những viên gạch từ lò nung của họ không đỏ được như ý họ muốn dù họ đã nung đủ nhiệt độ cần thiết. Sau đó họ đi xem bói và thầy bói đã nói rằng để gạch được đỏ như ý muốn thì phải có một người nung cùng với lò gạch”.

Những viên gạch đỏ rất được ưa chuộng tại các vùng quê ở Bangladesh bởi nó là bằng chứng cho biết những viên gạch này được nung một cách hợp pháp và mang lại may mắn.

Hiện, cảnh sát đã bắt giữ cả 4 người này và cả vị thầy bói vô nhân đạo kia.

Theo Giadinh.net.vn