Kể từ khi bạn đặt câu hỏi " Ngũ bộ chú có phải là tà pháp ?"........đã có một chữ "tà" xuất hiện rồi đấy
Kể từ khi bạn đặt câu hỏi " Ngũ bộ chú có phải là tà pháp ?"........đã có một chữ "tà" xuất hiện rồi đấy
Tà hay không tà là do người tụng niệm quyết định.
Nếu tụng niệm mà sửa đổi được thân khẩu ý tốt lên, sống tốt đời đẹp đạo thì đó là Chính
Còn tụng niệm để vụ lợi, ham hố thần thông, để đi kiếm tiền, để ganh đua để ngã mạn thì đó là Tà
Đọc hoài cũng mỏi mắt xin kết 1 câu:
Tập võ là tà hay chánh
Ăn cơm là chánh hay tà
Ai cần gì thì tìm nấy
Chánh tà cãi mãi có gì hay?
dòng gạch chân bôi đỏ là chi tiết mà Thư nghĩ đó là do mình mượn cảnh giới của của thầy vô hình chứ ko phải là của mình lên vị thầy có thể lấy lại hay ban thêm... con người
có tính tự cao tự đại khi cho rằng có thân này nên hơn hẳn các cõi khác về trình độ giác ngộ , nhưng thực tế còn rất kém và còn phải học hỏi các cõi vô hình rất là nhiều , và thực tế họ vẫn đang bên cạnh và xem xét , nghiên cứu và học hỏi mọi thứ của chúng ta trong khi chúng ta lại chẳng biết ji về họ cả ...
thân ái
Hãy lắng nghe và cảm nhận với tâm không thành kiến chân lý sẽ hiển bày.
Xin các sư huynh đệ chỉ dạy giúp. Mình tựng ngủ bộ chú hơn 1 năm và đang bị khảo (mình chưa được điểm đạo) không biết vấn đề nầy có ai bị chưa và hướng xử lý như thế nào
- Phải hiểu rằng chú của chư phật, bồ tát nhằm giúp chúng sanh phát triển hạnh thiện lành và tu giải thoát sanh tử. Dùng chú vô tình hay hữu tình như cầu tài, trấn yểm hay để làm giáo chủ...trái với mục tiêu hạnh nguyện của chư phật, bồ tát thì sẽ bị các hộ pháp nhắc nhở....sau đó các vị rút đi, thì ma tà tự nhiên tới quậy phá trong thân lẫn ngoài thân...
- Để thoát ra khỏi các thế lực nghịch như trên, chúng ta hãy sám hối những việc, tư tưởng bất thiện hàng ngày hoặc khi rãnh, phát tâm luôn suy nghĩ thiện và hành động thiện, không trái giới luật, luôn hướng về đạo giải thoát sinh tử luân hồi...
- Tôi có người bạn tu ngũ bộ chú hơn chục năm, hàng tháng đều dành ra một phần thu nhập để phóng sanh, cúng dường tam bảo...và đặc biệt hơn anh biết tôi gặp nạn, anh tới tự nguyện chia xẽ và giúp đỡ tôi vượt qua cơn sóng gió; tuy nhiên tôi biết anh có thần thông nhưng anh không bao giờ thể hiện cho tới khi có đứa bé bị vọt bẻ, bị nước cuốn trôi, anh ta đi trên mặt nước và vớt cõng đứa bé lên bờ...sau này, anh về buôn mê thuộc và tôi đã mất liên lạc với anh ta...
Mình thấy mẹ của mình tung Ngũ bộ chú rất lâu rồi nhưng cũng không co hiện tượng gi kỳ la như bi khảo ca. Mẹ mình rất là thích tung.
Kinh chu của Phật thuyết ra đều tốt đẹp ca. Mình nghĩ trong 1 năm này bạn đang bi nghiệp trổ ra cho nên bạn thấy cuộc sống bạn bi xao tron. Nhiều khi nho tụng niệm, nghiệp của bạn mới nhẹ đi thì sao.
Còn không nữa, thì bạn xem xét bản thân mình Về tâm, khẩu, ý có vô ý làm chuyện gi trái với nhân quả không?
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks