Lúc trước, Đệ có bị một chuyện rất quái lạ... là nửa đêm khi đệ ngủ, thì bị một lực hút vô hình nào đó gần như là kéo linh hồn đệ đi trong một luồng tối... trong lúc đó đệ thấp thoáng thấy mặt của một đứa trẻ sơ sinh... cảm giác ấy thực sự rất kỳ lạ và quái dị. đệ chưa từng trải qua bao giờ... trong lúc khủng khiếp ấy, đệ niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm liên tục... thì cảm giác ấy giảm xuống dần... nhưng sau đó thì chuyển sang bị ma đè... đệ ko chống cự vì biết có chống cũng ko dc, chỉ làm mình mệt lả thêm thôi... và rồi đệ vẫn tiếp tục niệm danh hiệu của Ngài Quán Thế Âm... bóng đen đè lên người đệ dần dần biến mất, và sự tê cứng người cũng dần đi...
Sau tối hôm đó, Đệ đã rất mệt mỏi, và giống như mình vừa bị mất đi một phần hồn vậy... sau này cũng vậy, dễ mệt mỏi, dễ chán chường và hay buồn ngủ. Đệ tự kiểm điểm lại bản thân thấy khoảng thời gian trước khi xảy ra chuyện quái lạ ấy, đệ đã sống buông thả theo ái dục, ko làm chủ bản thân, mặc dù đệ là người biết Đạo, biết ngồi Thiền, niệm Phật, tụng Kinh... từ đó, đệ rút kinh nghiệm, cố gắng tự kiềm chế, nhận biết cảm xúc là vô thường v.vv.v và thường trì chú Đại Bi, chú Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nhưng cách đây 2tháng, đệ có đến một vị Thầy bói bài... và Cô ấy bảo rằng đệ bị vong theo phá, nên làm việc gì cũng ko thuận lợi... và thật sự đệ cũng cảm nhận dc, sau đêm đó, Đệ thường gặp những chuyện trở ngại, vui xẻo nhiều hơn... Cô ấy còn nói Đệ đừng nên đến chùa, hay kêu Mẹ Quan Âm nữa vì Phật, Bồ tát từ bi, hiền lắm ko mạnh tay trục dc vong mà nên đến các Đình, đứng nhìn Thần Hoàng, Thánh, Quan Công để trừ tà thì may ra... Đệ nghe, và cũng có đến một số đình thần nhưng vẫn thường xuyên đi chùa, vẫn thường xuyên niệm danh hiệu Mẹ Quan Âm, vẫn trì chú Đại Bi...
rồi đến tuần trước, cũng một vị Thầy bói bài khác, bảo với đệ là đệ bị 2 vong theo phá, làm cho tình duyên lận đận, tiền bạc ko cánh mà bay, gặp việc bất trắc... Đệ nói con thờ Mẹ Quan Âm, trì chú, ngồi Thiền, ăn chay, sống bác ái, mở lòng ra với mọi người thì sao mà vong theo dc ?
Thầy ấy nói là vong này là vong vất vưởng, bạ đâu theo đấy ! khi đệ vào nhà thì họ ko dám vào theo, nhưng khi ra đường thì cứ lúc nào cũng phải có hai vong chạy theo phá ( tức là chỉ cần đệ ra khỏi nhà là có họ theo, bất luận cũ mới ), vì số đệ là người yếu bóng vía...
Thật sự, điều này làm đệ suy nghĩ rất nhiều... không hiểu lời của các vị Thầy ấy có đúng ko ? và nếu như có chuyện vong theo thật, thì theo chư Huynh, chư Tỷ, đệ phải làm thế nào ?
đệ có nghe nói về chùa Linh Quang bên Q4, và đến đó 1 lần nhưng chỉ ngồi trì chú Đại bi, cùng ngủ bộ chú với các vị Phật tử ở chùa ấy, và ko có duyên gặp vị Thầy trụ trì ( như trong bài các Huynh đã giới thiệu)...ko biết đệ có thể tìm gặp vị Thầy trụ trì, và xin Thầy giúp dc gì ko ?
( cám ơn các Huynh, Tỷ đã dành thời gian đọc bài, và trả lời giúp đệ !
chúc cả nhà thân tâm thường an lạc)