-Khi con có ý nghĩ xấu ,con hay niệm "nam mô A Di Đà Phật" . Ngay lúc ấy y' nghĩ xấu tan biến . Nhưng khổ nổi ,khi nó quay lại ,thì càng dữ dội hơn ,từng phút từng giây luôn luôn ám ảnh .Trước đây khi chưa niệm phật A Di Đà ,tính con nóng nãy , dâm dật . Tuy nó không xảy ra bằng hành động chỉ trong ý nghĩ . nhưng con sợ 1 ngày nào đó ,kih hội đủ điều kiện nó sẽ bộc phát ra ngoài bằng hành động . Khi biết đến phương pháp này ,thì khoảng thời gian đầu (1, 2 tháng ) thì rất ổn ,nhưng càng về sau thì nó càng mạnh lên >> con càng niệm nhiều , nhưng trong phút chốc nó lại trở lại ghê gớm hơn (như cái lò xo càng nén nó càng muốn bung mạnh hơn ) . Xin quý thầy ,quý cô ,các bạn cho con lời khuyên có nên tiếp tục niệm hay không ,hoạc có phương pháp nào khác không . Con xin cảm ơn trước