Mình chỉ nói sự thật thôi. Nếu nhạc mà không hay thì người ta đã không gán cái mác nhạc Vàng cho nó làm gì cả.
mỗi người có 1 suy nghĩ riêng. Mình chỉ đưa ra ý kiến của mình thôi, chú không hề mún tranh cãi với ai cả. Chỉ có người ko kiềm chế mới nổi cái sân lên thôi.
mà nhạc vàng khác nhạc đỏ chỗ nào, tại sao lại kêu là nhạc vàng và nhạc đỏ
nhạc đỏ là các bài hát tiền chiến, mạng đậm tính anh dũng của dân tộc và bộ đội ta. Nhạc đỏ xuất phát cùng thời với nhạc vàng. Những bài hát như về bác hồ, dân tộc, chiến sĩ
Điển hình là bài 5 anh em trên 1 chiếc xe tăng
Nhạc Vàng có thể 1 số người lầm lẫn với nhạc đỏ vì cũng có vài bài mang phong cách anh hùng nhưng tiết tấu và âm hưởng nhẹ nhàng hơn, trữ tình lãng mạng. Từng chữ từng từng lời đêu có ý nghĩa sâu xa và khi ca sĩ hát đúng tâm trạng người nghe thì rất là thấm :D
Nhạc trữ tình quê hương nước ta cũng có đôi phần mang âm hưởng của nhac vàng.
Nhạc Vàng là vì dù có qua bao nhiêu năm nó vẫn hay dù là thể loại trữ tình nhưng nó luôn đi theo đúng tâm trạng người nghe.
Thử bị bồ đá xem roi về mở bài "tâm sự đơi tôi" của TV nghe, bảo đảm ko thấm ko lấy tiền
Nếu ngheo quá mà ko có tiền cua gái thì nghe bài "Lk nghèo, thân phận ngheo, 2 bàn tay trắng" dù mọi hoàn cảnh nào bạn vẫn có thể tìm được sự đồng cảm trong từng lời của bài hát.
Nhạc Váng xuất hiện vào 1945, nhưng được công nhận là nhạc Vàng là vào 1954 cho đến nay.
haiz...........................
Đúng thật là rất đúng tâm trạng và hoàn cảnh. Nếu ai mà đi bộ đội hay nghĩa vụ mà nghe bài "Xuân này con không về" thì ôi thôi, lệ tuôn ngay :D
Bây giờ đa phần các ca sĩ nhạc Vàng đều là hải ngoại nhưng ở VN ta vẫn có 1 vài cái tên dù đã trải qua hơn nữa thế kỷ mà tên tuổi của họ vẫn không hề phai nhạt như là
Đình Văn - Tài Linh - Thạch Thảo - Ngọc Hải - Ngọc Sơn......
Và thời đại bây giờ hầu như các ca sĩ cũng đã cover lại các bài nhạc bất hủ thời xưa, mặc dù không hay = bản gốc nhưng đó cũng là cái nhìn xâu sắc về nền âm nhạc từng 1 thời hoàng kim như là :
Sông Quê (Quốc Đại)
Mưa bụi (Đan trường - Cẩm Ly)
Phận Tơ Tằm (MR Đàm)
Kẻ Trắng Tay (Lâm Hùng)
........
Làm sao post clip được vậy chỉ mình với
bấm vào cái trích dẫn bài pos clip của tui là biết,dòng chữ chính giữa 2 cái khung youtube là dòng được cóp sau dấu = của cái lick,ví dụ http://www.youtube.com/watch?v=GBWHBGSAVqc
thì lấy dòng GBWHBGSAVqc
đơn giản vậy thôi
haiz...........................
Nghe chỉ dc bài hòn Vọng Phu
♥♥♥....Là Song ngư nên ta hơi nhạy cảm một tí, suy nghĩ sâu.Và vì là mệnh cá nên ta yêu biển....♥♥♥
mình thấy tất cả các bài trên đều nghe được bằng cách click chuột vào cái khung clip mà
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks