Nguyên văn bởi
Ouriertor
Những gì có thể tồn tại, không hẳn lúc nào nó cũng đúng, mà chúng ta phải biết tách ra khỏi cộng đồng mà nhìn nhận, chúng ta có đang đi chệch hướng hay không, để thay đổi chúng ta quay trở lại đúng đường.
Chúng ta đã sai lầm suốt hàng ngàn năm qua, chứ không phải đến tận bây giờ. Và để thay đổi điều đó không phải trong phút chốc là có thể thay đổi được ngay, bởi lớp bụi sai lầm, lệch lạc đã đóng quá dài, quá lâu, trong suốt hàng ngàn năm qua, qua biết bao thế hệ.
Việc chúng ta gắn lên cho mình là người thuộc Thiên Chúa giáo, là người thuộc Phật giáo, rồi Hồi giáo, đạo bà là môn, đạo cao đài, v.v...đó cũng là sự khởi đầu cho việc chúng ta tự nhốt mình vào trong 1 chiếc lồng, và tách biệt với phần còn lại của thế giới. Dù chúng ta tách biệt, nhưng sự thật thì chúng ta vẫn không thể tách biệt. Tôi có thể đưa ra cho các bạn 1 số ví dụ nhỏ.
Khi đi ra chợ mua một món đồ nào đó, hay đi làm trong công ty, hay trong nhóm bạn bè chúng ta chơi thân, đều luôn có nhiều người theo nhiều tôn giáo khác nhau. Trên thực tế, khi chúng ta giao tiếp với nhau, kết nối với nhau, thì chúng ta không bị rào cản về tôn giáo, nhưng khi nói về tôn giáo, chúng ta lại tự giới hạn mình trong 1 tôn giáo nhất định, để phân biệt chúng ta với những người thuộc tôn giáo khác. Nhưng rõ ràng trong thực tế, các giáo dân Thiên Chúa giáo có khác biệt gì so với những người theo tôn giáo khác hay không? Tôi xin trả lời rõ ràng là không.
Chúng ta sẵn sàng chửi bới, ném đá với ai đó mà chúng ta nhận định họ thuộc tôn giáo khác với mình, hoặc khi họ nói gì hay làm điều gì đó không hợp ý mình. Hoặc, chúng ta đều hướng về sự hạnh phúc, sự bình an trong tâm hồn, về một sự yêu thương nhau chân thành. Thế thì những người thuộc tôn giáo khác, họ có mong muốn khác gì chúng ta không?
Vậy thì vì lý do gì, chúng ta lại tự gắn nhãn mác cho chúng ta rằng, chúng ta cùng tôn giáo thì chúng ta yêu thương nhau hơn, chân thành với nhau hơn, còn với những người thuộc tôn giáo khác, thì chúng ta sẵn sàng phủ nhận họ, phản bác họ, đả kích họ? Tại sao lại như vậy?
Bookmarks