Lại chuyện thầy bùa chữa bệnh
01/09/2008 9:51

Tương tự như thầy bùa chữa bệnh làm chết người ở Long An chưa lắng xuống, tại Đồng Nai cũng có một "thầy" với cách chữa bệnh kỳ quái khiến một nạn nhân rơi vào tình trạng nguy kịch...

Ngày 18.7, Bệnh viện đa khoa H.Xuân Lộc (Đồng Nai) tiếp nhận và cứu sống em Lê Thị Minh Thảo (sinh năm 1991, ngụ tại ấp Cọ Dầu 1, xã Xuân Đông, H.Cẩm Mỹ) trong tình trạng bị ngạt nước, tay chân và cổ lủng lẳng bùa. Bác sĩ trực cho biết, nếu không cấp cứu kịp thời thì bệnh nhân có thể sẽ tắt đường hô hấp dẫn đến tử vong. Bác sĩ còn phát hiện, trên người em Thảo chi chít nốt phỏng tàn nhang. Bố em Thảo, ông Lê Minh Dương cho biết, gần 3 tháng nay người vợ cũ (đã ly dị) gửi con gái cho thầy bùa chữa bệnh. Sau đó sức khỏe của Thảo sa sút trầm trọng nên gia đình chuyển lên Bệnh viện đa khoa Long Khánh điều trị. Do bệnh tình Thảo có chiều hướng xấu nên gia đình chuyển tiếp lên Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị cho đến nay.

Bà Võ Thị Hiệp (mẹ Thảo) cho biết, trước đây Thảo bị bệnh thần kinh chữa trị nhiều nơi mà không thuyên giảm. Nghe lời một người quen, bà đưa Thảo đến cho thầy bùa Xích (ấp Thoại Hương, xã Xuân Đông) chữa trị. Bà Hiệp kể: “Hằng ngày cứ mỗi lần Thảo "lên cơn", thầy lấy 1 ly nước thờ niệm thần chú rồi đổ vào miệng con bé, dùng nhang thổi vào người làm phép… Thời gian sau, do quãng đường hơi xa (gần 10km-PV) nên tôi cùng với con bé ở lại luôn trong nhà của thầy để chữa bệnh". Chúng tôi hỏi: "Mấy lần em Thảo bị trói lại để trấn nước chữa bệnh?". Bà Hiệp nói: "Chỉ một lần đi chợ về thấy một đệ tử của thầy Xích (tên là Toàn) dùng dây dù trói hai tay và hai chân con bé lại. Tôi hỏi, thì đệ tử này nói "cho nó khỏi nhảy xuống giếng". Còn trấn nước, chỉ nghe đệ tử thầy hù dọa mà thôi". Chúng tôi hỏi có hay không việc dùng nhang chích vào người em Thảo, bà Hiệp ngập ngừng: "Thầy chỉ dùng nhang huơ qua huơ lại". Bà Hiệp tỏ ra hối hận vì đã "tin vào một lối chữa bệnh không đúng của thầy Xích đẫn đến tình trạng sức khỏe của Thảo rất xấu như hiện nay". Còn có ai đang được "chữa bệnh" như Thảo ? Bà Hiệp nói: "Đông lắm, nhưng thầy chỉ chữa bệnh vào ngày mùng 8, 18 và 28 âm lịch mà thôi". Nhiều người dân sống xung quanh nhà "thầy" Xích đã xác nhận lời bà Hiệp.

Tuy nhiên, Trưởng công an xã Xuân Đông Bùi Hoàng Lâm tỏ ra ngạc nhiên khi chúng tôi đến hỏi việc thầy bùa chữa bệnh. Ông Lâm cho biết: thầy bùa Xích tên thật là Lê Thị Xích, đã từng bị chính quyền địa phương lập biên bản đình chỉ xây dựng "cung điện". Ngày 7.6.2007, UBND xã đã xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo do "tổ chức các hoạt động có tính chất mê tín dị đoan".

Như vậy, chính quyền địa phương cũng chưa nắm được lối chữa bệnh phản khoa học của bà Xích. Đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ, tránh những hậu quả đáng tiếc khác xảy ra.

Hoàng Tuấn

www.thanhnien.com.vn