HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM CHÂN SƯ



Người tu đạo có câu: “Thà rằng ngàn năm không được chính pháp còn hơn một ngày tu thiền cáo hoang”. Cái chân lý này là để nhắc nhở chúng ta rằng con đường tu đạo chân chính là vô cùng trân quý bởi lẽ nó sẽ quyết định tương lai trọng đại của một đời người. Chính vì vậy, để đắc được chính đạo mà tu là chuyện không hề dễ dàng. Điều này đòi hỏi con người phải không ngừng tìm kiếm, không ngừng nhận thức chọn lọc và khi tìm ra chính đạo rồi thì phải kiên tâm với con đường mà mình đã chọn.

Một lần nữa chúng tôi khẳng định rằng: ai có tâm cầu đạo thì sẽ được đạo. Đạo ở đây là gì? Đạo ở đây là đường. Mà đường thì có đường phụ - đường chính, có đường nhỏ - đường lớn, có đường dài - đường ngắn và trong đó có cả những con đường cụt mà chẳng đưa người ta đến đâu thậm chí là đưa đến vực thẳm. Rất tiếc là trong thực tế có quá nhiều con đường cụt như vậy.

Trở lại với một số vị chân sư mà rất nhiều người trong chúng ta đều biết. Chúng tôi có thể kể ra: Đức Phật Thích Ca, Đức Jesus Christ và có nhiều vị chân sư khác mà ít người biết đến nên chúng tôi cũng không tiện kể ra. Đây là những vị chân sư mà đã đạt được sự chứng nhận của đại đa số con người mặc dù chúng tôi phải nói rõ rằng sự chứng nhận đó là không thực sự cần thiết khi mà việc làm này của họ đang ngày càng trở nên quá lố theo cái cách mà chúng ta hay gọi là: “Chúa tôi tốt hơn Chúa của anh”. Cũng chính từ suy nghĩ nông cạn này của con người mà họ đã làm cho con đường chính đạo các vị chân sư này lập ra bị sai lệch và méo mó nghiêm trọng. Một đề nghị mà chúng tôi đưa ra cho những người đang theo những con đường này là nên chỉ chú tâm vào những lời dạy nguyên gốc của những vị chân sư kể trên.




Ví như trong lời dạy của Đức Phật Thích Ca, Ngài ấy dạy con người ta muốn tu thành Phật phải có tâm từ bi, phải từ bỏ mọi thứ thuộc về thế gian này, phải không ngừng nhận thức, không ngừng tinh tấn và nỗ lực vươn lên ... Ngài cũng đã nêu lên tấm gương cho hậu thế noi theo bằng cách từ bỏ chính vị thế đế vương của Ngài, Ngài đã đi xin ăn trong suốt gần 50 năm. Trong suốt gần 50 năm đó, Ngài đã phải không ngừng nhận thức và mong muốn hoàn thiện giáo lý của Ngài theo cách “càng tu lên cao càng thấy được chân lý tối hậu của Vũ Trụ”. Ngài chưa bao giờ nói mình là đã đạt đến chân lý cuối cùng. Vậy mà có mấy người đang đi con đường này hiểu được và làm theo những lời Ngài dạy. Hay họ đang chấp mê chấp ngộ vào những thứ gọi là luật điều, những thứ gọi là kinh điển trong khi chân chính mà nói “cái tâm" kia mới là thứ quan trọng nhất.

Nói về Đức Jesus Christ, Ngài ấy cũng đã mở ra một con đường lớn cho tất cả chúng ta noi theo. Những điều Ngài ấy dạy suy cho cùng chỉ là 4 chữ: “mến Chúa, yêu người". Giới luật của Ngài là giới luật yêu thương thậm chí là yêu thương cả kẻ thù của mình. Ngài ấy dạy rằng sức mạnh con người nằm ở niềm tin, rằng :”Nếu đức tin của bạn chỉ bằng hạt cải, bạn có thể truyền cho núi này dời qua chỗ khác và nó cũng nghe lời”. Ngài ấy cũng dạy rằng con người muốn nên thánh cần phải từ bỏ hết những gì thuộc về thế gian và đi theo con dường Ngài đã dạy. Vậy mà mấy ai ở trong đạo của Ngài đang làm đúng theo những lời dạy này? Thậm chí theo như cách nhìn của chúng tôi họ cũng đang làm méo mó con đường của Ngài truyền dạy thông qua những cái gọi là giáo luật và giáo điều. Cái này thì lịch sử con người hiện đại cũng đã chỉ rõ và chúng tôi tin rằng các bạn đều biết.

Xin các bạn biết cho rằng ở đây chúng tôi không đả kích ai và bất cứ tôn giáo nào bởi lẽ rằng đó không phải là điều tốt và chúng tôi cũng không có ý định làm lung lay con đường của bất kì vị nào đang đọc bài viết này bởi lẽ các bạn có cái gọi là “tự do ý chí”. Cái mà đã tạo ra mọi thứ từ tốt đẹp nhất cho đến tệ hại nhất đối với con người.


Trở lại với câu hỏi: “Chân sư ở đâu?”. Thì chúng tôi nói với các bạn rằng “Ở ngay trước mặt các bạn đấy chứ ở đâu!”. Vậy mà mấy người trong các bạn thấy được. Bởi lẽ nhiều người trong các bạn không thực sự tìm đạo. Các bạn ở trong đạo bởi vì cha mẹ các bạn ở đó và đưa các bạn vào đó hay theo một cách gượng ép nào đó. Phải thực sự tìm đạo. Nói theo Phật giáo là phải từ trong mê mà ngộ. Phải tự tìm được thì mới biết trân quý.




Nói về tu đạo. Chúng tôi phải khẳng định với các bạn rằng tu đạo chân chính có thể làm xuất hiện những quyền năng thực sự. Phật Thích Ca cũng có những đệ tử rất thần thông như Mục Kiền Liên, Liên Hoa Sắc. Đức Jesus Christ cũng có những vị môn đồ có những quyền năng rất kì lạ mà Kinh Thánh hay nhắc đến. Đó hoàn toàn là sự thật. Chúng tôi nói ra điều này bởi vì nhiều người trong các bạn thích cái được gọi là quyền năng. Nhưng quả thực, với những người tu đạo chân chính, quyền năng chẳng là cái gì cả. Đó không phải là thứ họ thực sự theo đuổi. Cái họ thực sự theo đuổi chính là “chân lý Vũ Trụ”. Nắm được điều này là có tất cả.


Chúng tôi viết bài viết này để cảnh tỉnh nhiều người trong các bạn. Khi các bạn vào site này các bạn có bao giờ để ý đến lời cảnh báo của nhóm biên tập không? Nếu không chúng tôi khuyên các bạn nên đọc nó. Con đường tu đạo chân chính bao giờ cũng phải bắt nguồn từ cái thiện nguyên bản. Tất nhiên là phải có các yếu tố phụ khác nữa tùy vào mỗi con đường. Và một điều nữa các bạn nên biết quyền năng hiển hiện xuất phát từ việc tu tâm tính chứ không phải dễ dàng bằng việc tập vài động tác mà đắc được. Đây là điều chân thực. Một vài người có thể nói: có những người không làm như thế cũng xuất hiện quyền năng thì sao? Chúng tôi thẳng thắn tuyên bố rằng: quyền năng mà không xuất phát từ nhân tâm ngay chính là quyền năng giả tạo, là tà thuật đang huyễn hoặc nhân tâm.

Các bạn đã có tâm cầu đạo là tốt. Nhưng chớ có sai lầm đi vào con đường tà đạo mà tự hủy hoại chính mình. Con người các bạn là vô cùng trân quý các bạn có biết không! Vậy mà có mấy ai trong các bạn hiểu được điều này. Hãy tỉnh táo và tin tưởng vào thiện niệm của mình rồi bạn sẽ được đáp ứng. Hãy luôn nhớ rằng: “Ai tin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy và ai gõ cửa thì sẽ được mở cho”. Hãy cẩn thận với chính mình vì thời khắc đã gần đến.

Mọi sự hướng dẫn cần thiết cho các bạn đều có ở đây:

http://my.opera.com/lightworkervietnam/blog/

Nếu các bạn vô tình không vào được site trên. Có lúc vẫn xảy ra tình trạng này. Hãy trở lại vào một lúc khác. Cảm ơn!

Chúc lành cho các bạn!