TÌM LẠI QUYỀN NĂNG CHÍNH MÌNH THÔNG QUA CON ĐƯỜNG TU ĐẠO






Nhiều người trong chúng ta đã từng cảm thấy rất ngưỡng mộ với những người có khả năng tâm linh kì diệu. Có những vị có thể liên lạc được với thể giới âm. Có vị lại có thể nhìn được quá khứ của một con người. Có vị khác nữa lại có thể làm được những phép lạ mà chúng ta gọi là siêu năng lực ... Thế nhưng các bạn có biết rằng bản thân các bạn cũng có thể làm được những điều kì diệu đó. Đâu là con đường để có được những khả năng này? Câu trả lời là tu đạo.

Nhiều người sẽ lại đặt câu hỏi rằng: Tôi muốn tu đạo nhưng tôi phải tu ở đâu, phải chọn pháp môn nào? Bạn đã từng nghe lời dạy của Đức Jesus Christ rằng: "hãy tin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ cửa thì sẽ được mở cho". Lời dạy này vẫn còn nguyên giá trị cho đến muôn đời.

Vậy hãy trở lại với mục đích của bạn khi mong muốn tu đạo. Bạn muốn gì? Bạn muốn quyền năng ư? Để làm gì? Hãy cân nhắc kĩ càng bạn muốn học đạo để làm gì bởi lẽ rằng: một mục đích xấu sẽ đưa đến một hậu quả xấu mà có thể làm hư hoại cả một đời người. Đó là lý do mà có cái được gọi là tà thuật và tà đạo. Nếu ôm tâm địa xấu mà học đạo, các bạn có thể chiêu mời những thứ bất hảo đến với mình và các bạn sẽ bị lạc vô cái gọi là tà đạo. Ngược lại nếu bạn dùng cái tâm thiện niệm của mình mà cầu đạo, bạn có thể sẽ được hướng dẫn bởi những vị thầy chân chính - những vị thầy sẽ hướng dẫn cho bạn vững bước trên con đường chính đạo. Nơi sẽ đưa bạn trở nên cái mà người ta thường hay gọi là đắc đạo, đắc chính quả và có pháp lực thần thông.

Đến một lúc nào đó trên con đường tu đạo chân chính, các bạn có thể nhận ra rằng quyền năng của con người thực sự là vô hạn. Các bạn càng không ngừng đề cao, quyền năng của các bạn có được sẽ càng lớn. Quyền năng đó do tu tâm mà đắc được chứ không phải cứ mong muốn là có. Tâm tính càng cao, càng thiện thì quả vị càng cao, quyền năng càng to lớn. Và càng ngày, các bạn sẽ càng hướng đến gần cái gọi là Sự Sáng Tạo. Và đó chính là bản nguyên thực sự của bạn trước khi mà xảy ra cái mà được các tôn giáo gọi là "Trục xuất khỏi vườn Địa Đàng".

Thật ngắn gọn. Có một nguồn lực vô hình đã hướng dẫn các bạn đến với site này. Và một số người sẽ đọc bài viết này trong vô số các bài viết khác. Vì đã thực sự đến lúc này nên chúng tôi cũng không thể không cho các bạn biết một số thông tin. Các bạn muốn gọi nó là gì cũng được. Các bạn muốn đánh giá như thế nào là quyền tự do của chính các bạn. Thông tin đã được cung cấp cho các bạn rồi. Con đường lớn đã mở ra rồi. Tiếp nhận hay không là tùy duyên của các bạn.


Mọi thứ các bạn cần đều đã được chuẩn bị đầy đủ trong site này:

http://my.opera.com/lightworkervietnam/blog/

Đôi khi vì sự cố nên không vào được site trên. Các bạn hãy trở lại vào một lúc khác.

Chúc cho các bạn luôn tịnh tiến trên con đường tu đạo.