SVCZ YouTube Player
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


Enoch - một thằng nhóc mất cha mẹ trong một tai nạn xe hơi. bất hạnh đến mức không được tham dự đám tang của người sinh ra mình. tự bù đắp bằng cách tham dự vô số đám tang của những kẻ xa lạ.

Annabel - một con nhóc có vẻ ngoài sương khói trong những bộ cách đàn ông. chưa bao giờ nó khóc hay hành động bộc phát, dù nó chỉ còn sống được 3 tháng.

Enoch gặp Annabel trong một lễ tang dĩ nhiên, cũng của một người không quen. chúng cùng lên kế hoạch cho đám tang và cái chết của cô gái nhỏ.

Hiroshi - một người lính cảm tử Nhật trong chiến tranh thế giới thứ 2. bạn thân nhất của Enoch, chỉ tiếc là đã k còn sống.

bức thư chưa gửi, tưởng như đã không bao giờ được gửi
.
.
.

Nói mình nghe về loài chim đi Enoch
Gì chứ
Loài chim biết hót. Tại sao chúng lại hót vào mỗi buổi sáng?
Vì chúng hạnh phúc khi được sống thêm một ngày nữa
Kể từ ngày gặp cậu ngày nào mình cũng hát

.
.
.



(link Restless)