Kính chào mọi người!
Mình thường hay nóng giận vô cớ, nhức và khó chịu trong đầu mỗi khi đến ngày rằm hoặc 30, mồng 1. Đến ngày đó mình cố nén nhịn khi có cự cãi với bà xã nhưng đôi lúc cũng không kiềm được lại nỗi đóa mặc dầu bình thường mình rất hiền. Ngược lại, bà xã mình tìm cách gây mình với những lý do lãng xẹc.
Mình rất thích ăn chay nhưng nếu ăn vào thì đầu lân lân cực kỳ khó chịu. Các bạn, các bác nào có thể cho mình biết được bị cái nghiệp nào đeo bám và phá không? Làm cách nào để hóa giải.
Trước đây mình có học nhân điện, sau khi khai mở các luân xa thì mình rất khó chịu mỗi khi trời có giông vì vậy mình bỏ hẳn, không tập nữa.

Xin cảm ơn nhiều.