Đó là câu hỏi mà nhiều vị chưa tư lẫn đang tu có thể chưa hiểu hết, hoặc hiểu nhưng chưa làm cho nó sống dậy trong lòng (tức là nghe người ta hỏi thì biết nhưng đói đáp chưa hết hây là bất thình lình chưa nhớ ra rồi trả lời quanh co để nhớ)
Tu tức là Tu. nhiều người cho là tu là đẩ giải thoát, là để đến cỏi tịnh độ, ra khỏi luân hồi, là để không còn sinh tử...
còn theo tui tu chính là: Tìm lại chính mình. nó giống như là việc tìm lại quá khứ. giống như bạn cố nhớ ra được chuyện lúc bạn sinh ra như thế nào. nhưng tu theo tui là tìm lại chính cái bản thể của chúng ta chính cái Ta lúc Ta lạc vào luân hồi. tìm được rồi mới tìm đường ra. Và đường ra đức phật đã chỉ dạy. việc còn lại là tìm lại cái Ta trong Ta. thấy được rồi thì theo đường phật mà đi về.
Làm sao dể tìm lại cái Ta Trong Ta. bằng cách nhớ lại. nhưng càng nhớ lại càng quên thì ta hãy CỐ QUÊN ĐỂ MÀ NHỚ. bằng cách thiền định nhập vào cái không. không sắc không tướng không...
HÃY TÌM CÁI TA TRONG TA VÀ DẮT VỀ.