Kính chào tất cả các Huynh, Đệ, Sư Tỉ và Sư Muội,

Đệ đây vừa tham gia vào TGVH từ hôm qua. Hôm nay muốn kể 2 câu chuyện nhỏ ngày xưa của đệ với một vài thắc mắc, xin các Huynh, Đệ, Sư Tỉ và Sư Muội ai biết xin chỉ giúp.
Câu chuyện 1:
Số là ngày xưa, khi đệ còn ở VN (Vũng Tàu) vào khoảng những năm 80, đệ lúc đó đang học cấp 1, lớp 3 hay 4 gì đó. Một ngày hè nọ, đệ đi thăm 1 người bạn sống trong 1 con hẻm gần nhà, cách nhà đệ chừng 200m. Khi vào nhà bạn, đệ vẫn chơi và nói chuyện học hành, chơi đá dế này kia với thằng bạn đệ (bằng tuổi) và người anh của bạn đệ (hơn tụi đệ chừng 2,3 tuổi) một cách bình thường. Được chừng 1 tiếng thì bất chợt đệ nghe người anh của bạn đệ kêu lên "trời ơi ghê quá" và nhìn ra hướng cổng nhà, cách chổ tụi đệ đang đứng chừng 20m. Cũng xin nói thêm là nhà bạn đệ khá rộng và cây cối um tùm. Lúc đó chừng 11h30, gần giờ trưa. Đệ và thằng bạn nhìn ra và.. không thể tin vào mắt mình nữa, đệ thấy 1 cái bóng trắng toát không rõ mặt mũi, đang đứng ngay gần cổng ra vô. Cái bóng đó đứng nhìn vào trong nhà chổ tụi đệ đang đứng và không nói hay làm gì cả, chỉ đứng nhìn thôi. Đệ thực sự sợ hãi vì chắc chắn rằng đó không phải là bóng người hay người. Cái bóng trắng đứng chùng 7 phút ngay giữa trưa rồi biến mất. Thằng bạn đệ tè cả trong quần còn đệ thì sợ đến độ không nói nên lời. Người anh của bạn đệ thì cứ lẩm bẩm "trời ơi quỷ, má ơi cứu con, quỷ quỷ..". Sau đó anh trai lớn nhất của bạn đệ (khoảng 24 tuổi) đi đâu về, nghe kể lại, anh có vẻ trầm ngâm suy nghĩ và cuối anh nói rằng " tao có thấy cái bóng này cách đây 2 đêm, cũng ở chổ đó, nhưng tao thấy thấy vào ban đêm".
Câu chuyện 2:
Sau chuyện vừa kể trên. Khoảng chừng 4 năm sau, lúc này đệ đang học cấp 2. Hôm đó mẹ đệ kêu đệ chạy xe đi mua đồ cho bà. Đệ mới lấy xe đạp chạy đi. Khi đi đến gần ngã 5 (ai từng biết hay sống ở Vũng Tàu đều biết ngã 5), đệ thấy bằng chính mắt mình 1 bóng trắng đang băng chầm chậm lướt qua đường rồi biến mất. Đệ thấy kinh ngạc đến nổi suýt té xe, may mà còn ráng chạy chậm lại và tấp được vô lề để định thần lại. Và khi sực nhớ lại cái hình bóng này rất giống bà Năm Mụ, là một người phụ nữ lớn tuổi người gốc Khơme, vừa qua đời cách đó 3 ngày. Bà Năm là mẹ của một người bạn đá banh và chăn bò chung với đệ ngày xưa. Kinh ngạc đến tột độ, nhưng đệ cũng ráng nhìn theo chổ cái bóng biến mất nhưng không còn thấy gì thêm nữa.

Sau 2 câu chuyện này, đệ xin hỏi 1 vài câu hỏi và xin được chỉ giáo:

1) Tại sao đệ có thể nhìn thấy được những cái bóng có thể tạm gọi là ma quỷ đó và sao bây giờ, khi lớn lên lập gia đình có con cái, đệ không thể nhìn thấy được những thứ như vậy? (dù không mong nhìn thấy đâu)
2) Có phải lúc đó đệ có khả năng như ngoại cảm hay "ghost whisperer= người có thể nhìn thấy hay nói chuyện với hồn ma" không? Dù chưa hề nói câu nào, sợ thấy ông bà ông vãi luôn mà nói gì. Đến tận bây giờ đệ vẫn nhớ và vẫn coi những chuyện đó như vừa xảy ra hôm qua?
3) Nếu nhìn thấy những bóng hình như vậy, đệ nên niệm câu gì để bớt sợ? Đệ là người "theo" Công Giáo (theo Đạo vợ), ngày xưa cũng Đạo Phật và cũng có đi Chùa thắp nhang cầu nguyện.
Xin chân thành nhờ quý Huynh, Đệ, Sư Tỉ và Sư Muội ai biết chỉ giúp. Cám ơn rất nhiều.
Đệ mới gia nhập nên cần "nghiên cứu" thêm rất nhiều về thế giới tâm linh, môn mà đệ rất thích cũng như Phong Thủy và Tử Vi học.
Xin đa tạ.
Người Ngoại Đạo