kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Ðề tài: không biết có phải không nhỉ?

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định không biết có phải không nhỉ?

    -Có 1 buổi chiều tà, màng đêm dần buông xuống,thành phố bắt đầu lên đèn,con đường xa lộ về đêm trở nên huyền ảo và đẹp ghê rợn đầy khủng khiếp,người đời gọi là xa lộ tử thần,có 1 người chạy xe với tốc độ cũng bình thường và đối diện là chiếc xe tải chạy với tốc độ cũng khủng khiếp,và trong chớp mắt 1 tai nạn thảm khóc đã xảy ra,bánh xe tải nghiền nát người ấy như cối xay thịt và kéo lê người ấy trên mặt đường 30 met,tạo thành 1 vệt đỏ đẫm máu như chữ ký của tử thần,cái chết Quỷ Ám đã ứng hiện lời nguyền của người này cách đó 7 ngày trước qua những dấu hiệu:
    Ngày thứ 1,cảm thấy chán đời hay quên không có hứng làm tình
    Ngày thứ 2 cảm thấy chán ăn,ngủ mê mệt trong cơn mơ thấy những cổ Quan Tài ,bầy quạ đen,ngọn nến đầu hòm,những khuông mặt đẫm máu nghẹn ngào không nói nên lời.
    Ngày thứ 3 cảm thấy mọi người xung quanh mình không còn thiện cảm với mình,hay giống như là họ không thấy mình,như là mình đã chết rồi vậy.
    Ngày thứ 4 những lúc vắng vẻ hay nghe những tiếng ma quỷ gọi mình lúc mình ở nhà,quỷ ám gọi tên mình chết đi con,chết đi con,nhảy lầu đi con,nhảy sông đi con,thắt cổ chết đi con,rồi đi ra đường nghe những tiếng gọi tên mình từ gầm bánh xe tải gọi ra chung vô bánh xe tải đi con,chạy xe lao đầu vào bánh xe tải để tắm máu đi con,đúc đầu vô xe tải chết đi con...
    Ngày thứ 5 bỏ ăn không còn muốn ăn uống nữa,mỗi lần rửa mặt chảy đầu soi gương thấy mặt mình nát bét ,xương sọ bể te toét chảy đầy máu, 1 khuông mặt ma luôn ám ảnh đứng sau lưng và trước mặt mình.
    Ngày thứ 6 không còn nhận ra người quen của mình nửa,chỉ thấy xung quanh mình mọi người toàn là đẫm máu,cụt đầu,đứt tay,ma quỷ máu me tùm lum,những cái chết chóc đang bu quanh mình và chờ đợi kéo mình đi chơi chung xuống cõi chết chóc thảm khóc ghê rợn,đêm khuya nghe tiếng mèo tru kêu thảm khóc như tiếng quỷ ám gọi tên mình gọi hồn mình hãy chết đi con ơi...
    Ngày thứ 7 là ngày cuối cùng,luôn luôn cảm thấy oan hồn réo gọi đem bám phải đi vào cõi chết đi con,đến với cái chết đi con và...ra đường sẽ thấy đám ma,xe tang màu đen và giấy tiền vàng bạc bay trước mặt và dưới chân mình,về nhà sẽ luôn luôn thấy ngọn nến đầu hòm đang cháy và hình ảnh Quan Tài,cái hòm đựng xát,liệm xát,luôn hiện trước mặt mình và những tiếng rên la quỷ khóc thần sầu,và cảm thấy nhứt đầu đau đớn quằn quại,xây xẩm mặt mày,chóng mặt và chỉ nghĩ đến cái chết,thúc dục đi dến cái chết thảm khóc như là: tự nhiên đi lên lầu cao đứng ngó xuống dưới đất và nhảy xuống lầu tự vận chết trong sự sung sướng nát bét đầu óc thân người dập nát,vô nhà tắm mở nước rửa mặt chỉ thấy nước biến thành máu phọt ra tùm lum khủng khiếp và tìm sợ dây cột lên trần nhà đưa đầu vô thắc cổ để chết đi con,hay xuống nhà bếp lấy con dau nhọn sắt bén cầm trên tay đưa lên cổ cắt cổ tự tử cho máu chảy văng phun ra như mưa,hay ra đường chạy xe cứ cắm đầu vô xe tải cho cán chết nát bét thân xát óc máu văng ra tùm lum như tắm máu trên xa lộ kinh hoàng...
    Nạn nhân chết thảm khóc đó chính là...Phong tự là thằng lồn Bin HP571 , Bin HP751, đã bị ghim trúng lời nguyền Cái Chết của Quỷ Ám từ cõi Thần Trùng,từ cái Chết Trùng của Thần Trùng 3 tháng 1 mạng người, 1 năm 3 mạng người, 3 năm trong nhà không còn 1 mạng, từng người trong nhà mày sẽ được Thần Trùng Quỷ Chết Trùng gọi tên đưa vào hồ sơ cái Chết Trùng,Chết Quỷ Ám Kinh Hoàng Thảm Khóc sẽ đến với mày nè con ơi kha kha kha...
    -Hỡi...Phong...HP571...Nhảy lầu chết đi con, té lầu té cầu thang đập đầu bể đầu chết đi con,đưa tay vô cầu dao điện giựt chết đi con...
    -Hỡi...Phong...HP571...Thắt cổ thắt họng bằng dây nịt,dây điện,thắt thòng lọng tự tròng vô cổ đi con,chết tòn ten le lưỡi học máu đi con...
    -Hỡi...Phong...HP571...Ra đường chạy xe đâm đầu vô bánh xe tải cán chết đi con,đứng nhảy vô đầu xe hơi cho cán chết đi con,đi đưa đầu vô bánh xe tải để cán nát bét đầu ra chết đi con,nhảy xuống sông chết chìm chết trôi sình lên dòi bọ ăn nát thây đi con.
    -Hỡi...Phong...HP571...Ra đường bị tụi giang hồ xã hội đen vát mãu tấu chém chết nát thây,bị đâm lòi ruột lòi phèo phụt máu chết đi con ơi.
    -Hỡi...Phong...HP571...Đi qua miếu cô hồn bị hành quở xui xẻo bệnh hoạn tử vong,chết vì bệnh ung thư gan,chết ung thư phổi,chết ung thư cổ họng,chết ung thư não viêm màng não chết đi con,chết nhứt đầu đứt mạch máu não,đột quỵ chết bất đắc kỳ tử không kịp chăng trối 1 lời đi con,chết nhồi máu cơ tim học máu chết đi con,nhứt đầu xây xẩm chóng mặt muốn ói ra ruột gan phèo phổi luôn,chết viêm màng não đi con ơi,chết vì tấc cả các loại bệnh độc,chết vì bệnh Quỷ hành bệnh vô thường lấy mạng đi con ơi...
    Bắt đầu kể từ khi mày đọc lá thư này, mày thằng Phong,Bin HP571,sẽ bắt đầu trúng lời nguyền chết không toàn thây,không thể gởi nổi đâu con,vì cái tội của mày là hỗn láo,mất dạy,phỉ báng Mật Giáo,tham lam lừa đảo,lường gạt bịp bợm,ăn chia với thằng Trí tự là Đại Bát Nhã ở xa cảng miền tây là 1 thằng bê đê bóng lại cái ông ứng bà hành làm phép không lấy tiền chỉ lấy tinh khí bú cặt mấy người đến xin làm bùa yêu.
    Mày dám bôi xóa mấy bài pháp Mật Giáo của những bậc Thầy và chỉ đưa mấy bài pháp của mấy thằng lồn bịp ăn chia với mày trên mạng,cho mày tiền và lợi nhuận thì mày đưa bài lên để đó không xóa,mày còn có vợ và con mày đó,may coi chừng nhà mày có cắm cờ tang đám ma cho gia đình mày đó con,Thần Chết Trùng sẽ gọi hồn người nhà mày chết từng mạng thảm khóc đó con vì cái tội của mày tạo ra cho người nhà mày gánh chung luôn đó con,nếu mày muốn nhẹ tội bớt phải gởi thư này cho 7 người, 7 thằng là 7 mạng thì mới nhẹ tội của mày,mày gởi thư này đến mấy thằng ăn chia với mày như Dương Hoài Nam 61,thằng Trí bê đê bóng lại cái Đại Bát Nhã, thắng La duy Khánh mê lồn mê gái,thằng Quang Tịch mê lồn bú lồn,thằng Mê Công Cư Sĩ mê lồn mê bú lồn, thắng Thế Anh mê bú cặt bợ dái thằng bò đực thiến Tiêu Diêu Tử mê lồn bú lồn con Ngọc Lan tên cúng cơm Trần Nguyên Dũng sanh 1957 tức Tiêu Diêu Tữ sắp từ trần vì ung thư gan và nhồi máu đau tim và bệnh đột quỵ đứt mạch máu não chết bất đắc kỳ tử...mượn tiền đệ tử đánh đề thua sặc máu không tiền trả ai đòi tiền nó thì nó ếm họ xui xẻo làm ăn thất bại bệnh hoạn cho nên nó sắp chết đến nơi rồi.Mày đọc xong thư này mày muốn nhẹ tội mày phải gởi thư này đi cho 7 người liền nếu không mày và gia đình mày sẽ bị Thần Chết Trùng tròng thòng lọng vô cổ kéo từng mạng trong gia đình mày nè con ơi...kha kha kha....hu hu hu...ừ ừ ừ...hặc hặc hặc...phakka phakka phakka...chết đi con...

    Cái Chết Quỷ Ám Thần Chết Trùng Tang Liên Táng đeo bám Phong Bin HP571 và dòng họ nhà mày nè con từ bây giờ bắt đầu...
    Ngày thứ 1 bắt đầu đó con ơi...
    http://www.baihocthanhcong.com/forum/profile/laduykhanh/?sa=showPosts (chú ý chỗ bôi đỏ trên link )
    kink gốc :http://www.baihocthanhcong.com/forum.../?sa=showPosts
    Last edited by 0101010101; 08-03-2010 at 10:13 AM.
    .....cuối cùng ta cũng bỏ ta
    có không,không có cũng là hư vô
    .....

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •