Mình không biết post ở đây có đúng kg nữa, nếu kg nhờ mod move vào box thích hợp giúp em nha
đây là câu chuyện có thật của một anh có bạn là chủ công ty đang thuê ngôi nhà này làm văn phòng, và anh này là người có uy tín, ảnh bận việc túi bụi ( hiện mới đi sing công tác) kg rảnh để bịa chuyện nhằm hù dọa ai cả

Công ty bạn mình vừa thuê được một ngôi nhà 3 tầng bên Q7 với giá rất dễ chịu cho thời buổi hiện nay 10T/tháng. Ngôi nhà có vị trí rất kì lạ, đơn thân độc mã giữa một dãy nhà lầu sang trọng khác ( bên trái liền kề là đất trống và 1 dãy nhà, bên phải liền kề cũng là đất trống và 1 dãy nhà khác ). Sẽ không có gì đáng nói nếu không liên tiếp xảy ra những chuyện kỳ lạ xung quanh ngôi nhà này.

- Đây là một ngôi nhà 3 tầng khá cũ kỉ mặc dù được xây khoảng 5-6 năm thôi. lần đầu tiên bước vào ngôi nhà này thì tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh, rất lạnh mặc dù thời tiết ngoài trời đang trên 30*c. Ngôi nhà được thiết kế có khá nhiều gương và kính, có giếng trời nhưng hầu như ánh sáng ban ngày không thể lọt vào trong nên càng làm nó trở nên âm u và đáng sợ.

- Sau khi kí hợp đồng thuê nhà xong thì mới biết đã 6 năm qua không có người ở rồi, mỗi tuần chỉ có người đến quét dọn 1 lần và... đốt vài nén nhang trên bàn thờ ở tầng thượng. Được biết bàn thờ ấy là của một phụ nữ trạc ngoài 30 ( nghe đồn là vợ chủ nhà ). Sau khi thuê các nhân viên ở đây quét dọn và bỏ đi những thứ cũ kỉ vào thùng rác, nhưng... sáng hôm sau một số thứ đã bỏ lại từ động về với vị trí ban đầu.

- Trong lúc nhóm thợ đang chỉnh sửa lại ngôi nhà bên dưới thì trên tầng trên có một tiếng động lớn như các bạn làm ngã cái tủ to xuống nền nhà vậy, mọi người chạy lên thì...chả có gì cả, mọi thứ vẫn như thường. đi qua lầu 1 vào 1 phòng phía ngoài thì có cái tủ âm tường được dán đầy băng keo trong, nhóm nhân viên tò mò mở ra thì toàn đồ phụ nữ trung niên được xếp gọn gàng ngăn nắp trong tủ.

- Và câu chuyện thực sự bắt đầu với anh bảo vệ công ty, anh là người hằng đêm đảm nhận trọng trách ngủ lại tại đây để trông coi công ty, đêm đầu tiên khoảng 19h anh đến, lúc mở cửa chuẩn bị bước vào thì như có ai đá 1 trái banh thật to và thật mạnh vào cửa kính ngay trước mặt anh, mở cửa vào thì không thấy gì, sau đó là những âm thanh của quả banh cứ như đang có ai đá trên tầng trên vậy, chạy lên thì chả thấy gì.

- đêm thứ 2 anh đến, lúc đang ngủ thì lại một tiếng động lớn trên lầu, anh sợ không dám lên xem nữa nên ra ngoài hành lang để ngủ.

- đêm thứ 3 khi vừa mở cửa cổng thì đèn ngoài hiên bổng sáng lên rồi vụt tắt, anh và 1 người bạn vào tìm mọi công tắc trong nhà để tắt cái đèn đó nhưng không có và không được, thế là anh quay về, không dám ở lại nữa. và trước khi đóng cửa chính lại thì vẫn là âm thanh 1 trái banh đá thật mạnh về phía cửa kính. Sáng hôm sau mọi người có mời thầy về cúng.

- đêm thứ 4 anh đi nhậu với bạn say quá nên vào là ngủ lun, không thấy gì xả ra ( chắc mới cúng hồi sáng )

- đêm thứ 5 sau khi ngủ xong đến sáng thì ảnh chỉ nói với công ty là giờ có đuổi thì ảnh chịu chứ ảnh không ngủ lại nữa, mặt thất thần ra vẻ là sợ một cái gì đó, hỏi thì ảnh chỉ nói cả đêm nó khóc và đá banh liên tục.

- Giờ bạn nào cảm thấy mình đủ can đảm giám ngủ lại để tìm hiểu xem trong ngôi nhà này thực sự có cái gì? tại sao chủ nhà lại bỏ trống nó trong 6 năm qua và cho thuê giá rẻ mạt như thế, ai can đảm dủng cảm thì pm mình nhé, hình ngôi nhà tối nay mình up cho mọi người xem.
nguồn mình lấy từ link này http://www.5giay.vn/showthread.php?t=4541818

còn đây là hình mà 1 số thành viên đã chụp khi đọc bài viết trên, em nhờ mọi người phân tích các bức ảnh này dùm mình koi có phải là vong hay không, phải làm j vì nhân viên trong công ty đó rất hoang mang























nhìn sơ qua thì kg có j nhưng sau khi thay đổi sự tương phản của ảnh. ánh sáng thì nó ra thế này


thanks các bạn đã đọc bài của mình... câu chuyên trên là hoàn toàn có thật mình kg bịa đặt thêm bớt cái j, hình ảnh kg PS chỉ có cái máy hơi cùi thui