"Liveshow vui vẻ" của một đám tang
Thứ Năm, 04/03/2010 --- cập nhật 09:17 GMT+7


Dàn nhạc diễn tấu một điệu nhạc sôi động. Sinh hoạt trên đường Dương Bá Trạc (phường 1, quận 8, TP HCM) dường như chùng lại. Hết bài này, nhạc công thổi tiếp bài khác.

Phía ngoài trên phần mặt đường sát lề, ba thanh niên đang kê hai chiếc bàn tròn chồng lên nhau. Một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề bước ra ngồi xuống quay mặt vào trong.

Hai người thanh niên khác bê hai chiếc bàn vừa chồng lên, lên cao ngang tầm miệng của người đàn ông. Kẹp một miếng vải vào miệng, người đàn ông cắn chân bàn rồi từ từ đứng lên. Hai thanh niên thả tay vin và màn xiếc thật sự bắt đầu…



Màn nâng bổng người thân của người quá cố.



Màn xiếc dùng miệng nâng người và bàn lên không.



Dựng kèn trên . . . mũi.



Màn xiếc nâng ba chiếc bàn cùng lúc đã thu hút sự hiếu kỳ của người đi đường.



Sau khi nhận tiền từ tang chủ, người làm xiếc trao lại cho thành viên trong ban nhạc.


Bên ngoài, người đi đường tụ tập xem khá đông. Nhiều xe máy đi ngang giảm tốc ngừng lại. Ùn tắc giao thông lập tức xảy ra.

Hai chiếc bàn được hạ xuống. Chồng thêm một chiếc nữa, người đàn ông làm xiếc tiếp tục nâng lên bằng miệng giữa tiếng reo hò của người thưởng lãm.

Màn nâng bàn kết thúc. Một cô gái đầu bịt khăn tang còn rất trẻ được mời ra. Cô leo lên khung sắt bàn tròn. Người làm xiếc cắn chiếc khung với cô gái nâng lên cao. Không khí chung quanh thật vui nhộn. Nhiều người trầm trồ khen ngợi tài nghệ người làm xiếc. Trong khi đó, dàn nhạc luôn trỗi lên những điệu nhạc giật gân.

Như được tiếp sức, một mặt bàn tròn được đem ra và một cậu bé khoảng 12 tuổi được đặt nằm áp sát theo vòng tròn của mặt bàn. Người đàn ông làm xiếc lại cắn mặt bàn đứng lên. Lần này nhiều tiếng vỗ tay vang lên.

Những nhạc công thổi kèn đang… phùng mang trợn mắt thổi liên tục những bản nhạc kích động. Mồ hôi thấm đẫm trên lưng áo các nhạc công. Lấy một chiếc kèn đồng khá dài, người làm xiếc ngửa mặt để chiếc kèn trên mũi biểu diễn tiếp tục.

Đây là những màn diễn của một thành viên trong ban nhạc được tang chủ của một đám tang trên đường Dương Bá Trạc mời đến để chơi nhạc. Màn biểu diễn xiếc, diễn ra trước quan tài người quá cố vào lúc 9h30 đến 10h ngày 3/3.

Sau tiết mục biểu diễn nâng kèn, tang chủ đã đưa cho người làm xiếc một phong bì và ông ta đã nhanh chóng chuyển lại cho một thành viên khác.

Trong gia đình có người chẳng may quá cố, việc tổ chức lễ tang là việc phải làm. Tuy nhiên, một đám tang đông vui, nhộn nhịp như trên quả là hiếm có.

Bà Bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường 1, quận 8 (TP HCM) thừa nhận những hình ảnh nêu trên rất phản cảm đi ngược thuần phong mỹ tục dân tộc.

Bà Thủy nói nếu phường phát hiện được, cho dừng ngay tuy nhiên việc này đã xảy ra nên phường vẫn phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền nếp sống mới, văn minh đô thị trong “quan hôn, tang tế”.

Theo VietNamNet