Khốn khổ vì là hàng xóm của… Thánh
04/03/2010 1331

- Những ngày sau Tết, nhà đồng trưởng Minh (Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội) lại càng thêm ồn ào, náo nhiệt. Từ sáng tới đêm, tiếng nhạc, tiếng hát nỉ non, tiếng xe đi lại của các con nhang đệ tử lượn lờ đến hầu thánh khiến hàng xóm xung quanh nhà thầy chưa hôm nào có được một ngày nghỉ trọn vẹn.





Mong có một ngày nghỉ… không tiếng thầy hú

Trò chuyện với chúng tôi trong tiếng nhạc nỉ non từ phủ của thầy Minh, anh Nguyễn Văn Trường – nhà sát cạnh phủ thầy Minh than thở: “5 năm qua, gia đình tôi hiếm khi có được ngày bình yên, nhất là dịp xuân đến, hết mùi khói hương, mùi vàng mã sộc vào nhà lại đến tiếng nhạc, tiếng đàn, tiếng xe đến, xe đi”.

Anh Trường kể, cách đây 5 năm, thầy Minh đi làm ở miền Nam về nhưng đau ốm liên miên, sau đó thầy ăn chay mấy tháng và đột nhiên nổi đồng nói là “Thánh cho lộc, giờ phải phục vụ Thánh”.

Cũng từ đó, nhà anh Trường và những hộ dân xung quanh thường xuyên phải hứng chịu những tiếng ồn ào với đủ âm thanh hỗn tạp, nào tiếng hát, tiếng đàn, tiếng trống, tiếng xe đi lại của các con nhang đệ tử.



Nhiều hàng xóm cạnh nhà thầy Minh phải "cửa đóng, then cài" cả ngày vì tiếng ồn


Có khi mới sáng sớm tinh mơ cả khu xóm đã phải thức dậy vì tiếng hú của thầy. Rồi đến nửa đêm, mọi người vẫn nhiều lần giật bắn mình vì tiếng hú ấy.

Cô con gái của anh Trường năm nay học lớp 12, thường xuyên phàn nàn với bố mẹ rằng không thể tập trung học được những âm thanh hỗn tạp này, ngày đã đành, đến cả đêm muốn tập trung cũng không được.

Anh lo lắng: “Sắp bước vào thi tốt nghiệp và thi đại học, nếu cứ thế này thì chết. Có khi sắp tới tôi phải cho cháu xuống ông bà nội, để cháu được yên tĩnh học tập.”

Không chỉ ồn ào, mà mùi khói hương, mùi khét từ việc hóa vàng cũng gây không ít bức xúc cho người dân xung quanh đây.

“Ngày ít nhất 2 lần, gia đình tôi lại bị "hun" bởi làn khói mù mịt bốc ra từ lò hóa vàng của nhà bên cạnh. Mặc dù đã đóng kín tất cả các cửa, nhưng khói vẫn len được vào, nhiều hôm, con trai 2 tuổi của tôi lên cơn ho rũ rượi chưa kể bố tôi năm nay đã gần 70 tuổi cũng thường xuyên khó thở, tức ngực.”, anh Trường bức xúc.

Cùng nỗi bức xúc như vậy, chị Hoàng Thị Vân, (ngụ tại phố Chính Kinh, Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, đối diện nhà chị là một phủ hầu đồng, ngày nào gia đình chị cũng bị quấy rầy bởi thứ âm thanh hỗn tạp kia, chị chia sẻ: “Tôi cứ như bị “khói ám”, ra đường đã khói bụi, ồn ào vây lấy rồi, đến cả bước chân vào nhà cũng chẳng được yên. Nhiều hôm đi làm về mệt, muốn yên tĩnh, muốn được thư thái cũng không được.”

Không dám lên tiếng vì sợ Thánh vật

Khi được hỏi vì sao không phản ánh lên chính quyền, anh Truờng cho biết, cũng đã nhiều lần anh báo cáo lên chính quyền, tuy nhiên cũng không giải quyết triệt để được bởi lý do “tín ngưỡng tôn giáo”.

“Chịu đựng hết nổi rồi, nhưng chẳng lẽ vì hàng xóm hầu đồng mà cả khu phố bán nhà bỏ đi” – anh Trường bức xúc.



Những buổi hầu đồng thế này gây không ít phiền toái cho hàng xóm. Ảnh Huyền Thương


Gần như đến khu phố nào ở TP.Hà Nội chúng tôi cũng được nghe lời than phiền của người dân sống cạnh các phủ hầu đồng, nhiều người cho biết, không ít lần họ đã lên tiếng trong các buổi họp dân phố và nhờ chính quyền can thiệp, xử lý nhưng cũng chỉ được mấy ngày, rồi "đâu lại vào đấy".

Còn với chị Vân, “Nhiều lần bức xúc quá, tôi sang bên đó góp ý thì nhận được cái nguýt dài, có lần họ còn dọa sẽ làm phép cho thánh vật… nếu nói nhiều quá, sau lần đó tôi sợ không dám sang nữa”

Đến nước này, chị Vân cho biết, nhiều người xung quanh nhà chị chỉ còn biết đối phó bằng cách đóng kín cửa, có gia đình chịu không thấu, con cái học hành sa sút đành phải bán nhà đi nơi khác.

Trước khi chia tay chị Vân, chúng tôi còn được chị rỉ tai tiết lộ: “Nếu như "gia đình ồn ào" kia dọn nhà đi nơi khác ở, khu phố chúng tôi sẽ góp tiền ăn mừng đấy”.

Ong Lý - Ngọc Nhung