Trích dẫn Nguyên văn bởi Bé_học_đạo Xem Bài Gởi
:) Anh thánh nhân vui quá, bé cám ơn anh đã vì bé, vì lòng thương tưởng chúng mẫu giáo mà tận lòng chỉ dạy không ngại những kẻ khác dèm pha cho anh là người hổng có biết gì, họ làm sao thấu triệt được cái trí tuệ siêu việt của 1 con người đã trở thành thánh đúng hơm anh :) bé thơm anh cái nha, chụt uuuu chụt.

Ih mà anh thánh nhơn ới ơi, vậy ra phật dược sư là bá chủ vỗ lâm trong thế giới Phật đúng hơm anh, vì theo như bé được các cô các chú chỉ lại rằng chúa là đấng toàn năng tạo ra mọi vật và hiện hữu khắp mọi nơi đúng hơm anh ?

Em biết mà ,phải có 1 vị toàn năng như thế chứ , nếu ko ai làm ra cái trái đất to đùng này ? Chả nhẻ có bà nào đó vô minh đẻ ra àh ? Cơ mà anh thánh nhơn ơi , cơ sao mà đấng toàn năng rãnh quá dị anh ? tự nhiên ổng nặn ra tất cả để rồi có kẻ giàu người nghèo kẻ khổ người sướng rồi ổng cứu mình dị anh, quái lạ quá anh ơi ? Nếu ai đó làm ra cái khổ rồi cứu kẻ chịu khổ thì đó là đấng toàn ác mà anh ? Vì nếu không tạo ra mọi nguời đâu có khổ ?

Anh thánh nhơn ơi, kệ họ nói gì nói, anh giảng cho bé nghe nghen, học đạo rất kỳ công và lắm công phu , hok có ai chịu giảng tõ tường hết họ cứ nói này bé con mày cứ về thực hành đi thực hành đến khi nào mày thấy phật thì thành công còn không thấy thì chắc tại mày xui mày phải đi xả xui thôi :( Bùn lắm anh thánh ơi , cứu bé với nhé, giảng cho bé nghe nhé :) tặng anh bông nè bonghong :) Thơm anh cái nữa nè chụttttttttt
Ông bé học đạo và ông Thanh_nhan là người cùng một hội một thuyền, đừng có đóng kịch nữa. Đừng có ngu si mà gieo rắc tà kiến, đừng đem mớ hỗn độn tà kiến đó mà dụ hoặc chúng sanh. Nghiệp các ngươi lãnh không nổi đâu.