Tôi muốn nhờ mọi người giải giúp giấc mộng.

Trước đây tôi mơ thấy mình đi vào một quán trọ gặp hai ông bà chủ bán nước trà vẻ mặt rất phương phi. Có một ông lão ngồi gần đó nhiều người hỏi han, tôi nghe ông lão nói về bốc thuốc này thuốc nọ, ông lão chủ quán nói với tôi ông già hay tới đây uống trà và chẩn bệnh giùm mọi người, người ta gọi ông là Đạo Thánh ( tôi chỉ nhớ được vậy), tên ông là Tôn Tư Mạc. Tôi không nhớ những tên thuốc ông nói nhưng hình như toàn là thứ quen thuộc.

Lần sau cách đây hai ba ngày tôi lại mơ thấy ông, tôi thấy ông nhổ cho tôi cái răng sâu, quăng tôi vào thùng gỗ lấy hẹ, nước gạo và cái gì đó thảy vào kêu tôi tắm rửa kì cọ. Tôi thấy hẹ gì mà cứ giống như lá mấy cây ngải. Sau đó tôi và ông lên một cái xe ngựa, tôi ngồi trong xe ông chở đi. Ông nói đi về phương nam vì có nhiều dược liệu quý và đó là lí do ông soạn Thần Nông bản thảo. Tôi tự hỏi sao ông không đi về phương bắc vì nơi đó có nhiều thứ quý mà phương nam không có.

Tôi chỉ nhớ được vậy, nhờ chư đạo huynh giải giúp.