Vài hàng suy ngẫm về hoa quả Trung Quốc
Sẽ có nhiều góc độ nhìn nhận về hàng Tầu.
Song NS chỉ thấy thế này, cách đây mấy chục năm(khoảng 1982) người nhà ốm, có khách đến thăm và biếu quả táo tầu, sao lúc ấy bổ ra thơm và ngọt thế. Hương vị nhớ mãi đến giờ. Gần đây NS thử để 2 quả táo và lê trên bàn, để đến khoảng 3 tuần mà : táo lê trơ gan cùng tuế nguyệt, chẳng thiu thối gì cả. Đó là thực nghiệm trên thực tế để mọi người rút ra kết luận.
Còn các loại hàng khác, ta phải công tâm nhận xét khách quan, họ ra nhiều mặt hàng phong phú, mỗi loại hàng lại có nhiều cấp độ sản phẩm, rẻ tiền mau hỏng có, cao cấp có vv...phục vụ cho các loại khách hàng.
Vấn đề đặt ra ở đây là vì sao họ lại có thể ra nhiều thứ thế? Họ tung ra để làm gì? Ta cần rút ra kinh nghiệm, cách thức gì để tránh đòn hiểm này? Giải quyết được nhưng vấn đề trên chắc rằng đất nước vững thêm về kinh tế.Nhưng có lẽ đó là bài toán giành cho các nhà lãnh đạo. Phần ta, NS chỉ mong muốn học hỏi,tu tập sao cho giỏi về tâm linh huyền thuật để phòng chống trên mặt trận này mà thôi.
Nhân đây NS lại nhớ đến một kỉ niệm thời học trò, thầy giáo say sưa ca ngợi tuyệt tác Bình Ngô đại cáo. Đến cuối bài thầy phê hạn chế ở 2 dòng kết: "Âu cũng nhờ tổ tông
Khôn thiêng ngầm giúp đỡ". Thầy phán có chút yếu tố duy tâm mê tín. Bây giờ thì NS thấy thầy phán sai! Phán theo góc nhìn không hiểu biết! Câu này cũng là tuyệt vời về mọi mặt.