kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Ðề tài: TRẺ THƠ

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định TRẺ THƠ

    BÉ KHÔNG MÃNH VẢI
    TRƠ TRỌI GIỮA NGƯỜI QUA
    VỚI BẦY CHÓ MÈO
    CHỜ ĐỢI..BÉ ĐÓI
    MÃNH XƯƠNG RƠI RA
    TỪ TAY AI?
    LŨ CHÓ.......GIÀNH GIẬT
    TRONG ĐÓ CÓ BÀN TAY
    NHỎ XÍU ĐÓI KHÁT
    BẤT LỰC NHÌN LŨ CHÓ
    NGÃ BA ,BÉ ĐỢI AI?
    ĐỢI MẸ
    KHÔNG MÃNH VẢI,LEM NHEM
    NHƯ TRO BỤI MỜ ẢO
    BÉ NHỜ BÀ BẾ VÀO CHÙA
    LẠ LẪM SỢ HÃI
    -XIN ĐỨC PHẬT TỪ BI ,CHO NHỮNG ĐỨA TRẺ NÀY TÁ TÚC,VÌ EM KHÔNG ĐƯỢC MẸ CHẤP NHẬN ..VÌ ....MỌI LÝ DO?????
    NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI A DI ĐÀ PHẬT.
    Last edited by nhutri; 12-02-2012 at 12:03 PM.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 11-01-2012, 10:28 AM
  2. Hãy sống như trẻ thơ
    By satyaa in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 28-10-2011, 08:22 PM
  3. Bạt ngàn mộ chí khắc câu thơ buồn
    By hết xài in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 24-02-2011, 01:31 PM
  4. Một “Cánh đồng bất tận” trong thơ
    By dang552003 in forum Văn học - Hội họa - Thi Ca
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 15-02-2011, 02:21 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •