Em chào các thầy. Từ nhiều năm nay, gia đình, dòng họ nhà em gặp rất nhiều điều khổ đau, khó nói, mà chẳng biết làm thế nào. Nên em viết ra mong các thầy giúp đỡ.

Số là trong dòng họ nhà em, có một người chẳng sợ gì thế giới siêu hình cả. Mà xem ra thế giới siêu hình còn sợ người ấy nữa. Đó là ông nội em.

Nội em năm nay đã 64, 65 nhưng còn minh mẫn, tráng kiện như chỉ 50.
Hồi trẻ làm bộ đội đặc công. Võ nghệ thì miễn bàn, cực kì khoẻ mạnh, chẳng đau ốm gì.

Nhưng đó không phải là chuyện. Chuyện là nội không tin và thế giới siêu hình, do đó làm khổ cả gia đình, dòng họ, con cháu.

Nội là con cả của cụ em. Mà chuyện cúng bái chỉ làm lấy lệ mà thôi. Lễ Tết, giỗ chạp, mặc vợ con bày cúng xì sụp khấn vái, nội chỉ lạy 3 cái mà thôi, nói “Tao làm thế cho nó hợp cái phong tục cổ hủ của người Việt mình, chứ chỉ tổ đi lạy cái bát đất cắm nhang thôi”

Đi viếng mộ cụ, nội cũng chỉ khấn lấy lệ, nói “Xương thịt đã lấn vào đất cả rồi”

Đấy là thờ cúng tổ tiên còn thế, chứ ra ngoài thì thôi rồi.

Bà nội là người hiếu Phật, hay đi chùa. Nội đưa bà nội đi, hay cằn nhằn bà nội chỉ tổ rách việc. Vào chùa mặc ai thành kính nhang khói, nội khoanh tay, đứng nhìn hay đi ra ngoài. Lâu lâu còn quở bà nội “Chỉ là bù nhìn tượng đất, khấn lạy để ích gì”

Đêm 30 Tết chọn người xông đất xông nhà, nội toàn gạt đi, nói “Chỉ là bước qua cái bậc cửa, vẽ chuyện”

Chắt bóp dành dụm để có ít tiền đi mua nhà. Nội nhất quyết không đi xem thầy địa lí, cho hợp phong thủy. Bà nội lén đi xem. Thầy nói nhà đó hướng Tây Nam, ở cũng được, chỉ không tiện làm ăn. Nội bảo rách việc, nhà này rẻ, chỗ đẹp, có thể mở quán nước. Bèn mua nhà.

Mà đúng là phong thủy chẳng làm gì được nội thật. Nội vía quá mạnh. Mua nhà mở quán cà phê làm ăn tuy không khá nhưng cũng đồng ra đồng vào được.

Xmas nội chẳng bao giờ ra khỏi nhà, còn nói “Cái thằng cha vơ chú váo bị hành hình ở xứ tít mù, sao phải đi mừng sinh nhật nó”

Đám cưới chú và cô (em gái bố em) Nội không cho xem ngày giờ cưới. Nhà gái phải cùng bà nội đi xem.

Gần đây đi Đà Lạt chơi. Ai cũng nói đất này có ma. Nội bảo mọi người cho nội xem con ma nó ra làm sao. Rồi trên xe nói lắm câu báng bổ. Đến làm tài xế xanh xám cả mặt.

Nhưng nếu chuyện như vậy cũng chẳng nói làm gì. Đằng này.

Người ta hay bảo đi đêm lắm có ngày gặp ma. Nội đi dêm suốt, nhưng chẳng gặp ma bao giờ, chỉ báo hại con cháu gặp ma hộ nội.

Nội cứ ở nhà thì quán làm ăn khấm khá, nội đi chơi hay vắng nhà năm bữa nửa tháng, là y như lỗ, hụt vốn. Mà nội đâu có bán bao giờ mà bảo nội mát tay.

Các cô bác cao tuổi trong họ cứ đau ốm suốt, nhưng hễ có nội xuống thăm hỏi là bệnh tật lại yên. Nội đi thì lại đau ốm trở lại. Góp ý nội đừng báng bổ thần linh thì nội quở “Già thì phải đau ốm là chuyện tất nhiên, thần phật gì ở đây”

Đi xem thầy thì thầy nói là các bậc tổ thiên bất bình nên trừng phạt. Nhưng vía nội mạnh quá nên hạn không làm gì được. Do đó phạt lây cả sang gia đình dòng họ con cháu.

Đi chơi, có thằng giựt giỏ xách của người ta. Nội chạy đuổi theo tóm cổ nó. Nó rút dao đâm nội, nội tránh ra, đấm nó gãy răng, bẻ lọi hai tay. Nội còn bẻ gãy luôn cả ngón trỏ và ngón giữa hai bàn tay rồi mới giao cho công an. Hỏi thì nội nói “Bị bắt dăm bữa nó lại được thả ra. Nội xin nó luôn mấy cái khớp để nó hết đi giựt nữa”

Còn thỉnh cả sư xuống tận nhà bảo nếu nội thành tâm khấn Phật thì tai ách bệnh tật tự nhiên sẽ hết. Nội la cả sư, nói bệnh thì đã có bác sĩ chữa, liên can gì đến Phật của sư.

Thầy nói vía nội mạnh lắm. Nhưng sau này về già, yếu đi sẽ bị hậu quả, bị quỉ hành, bị thần phật phạt. Nội mỉa mai “Tuổi đã ngoại sáu mươi rồi, biết đến khi nào mới gọi là già nữa. Tôi ăn ở đúng mực, không trộm cắp tà dâm, không làm điều gì xấu. Nếu quả có Thần Phật mà không trừng phạt nổi kẻ xấu, lại quay sang hành người tốt thì có đáng là Thần Phật không ?”

Nhưng mới đây, cô em nhảy lầu tự tử rồi. Chuyện kinh khủng lắm. Cô em sống nhân đức, không làm điều gì xấu. Tại nội sống hay báng bổ cõi âm. Nên cõi âm oán thán, phạt sang người thân. Không biết tai ách về sau, dòng họ, gia đình em biết làm sao đây.

Khuyên bảo mãi chẳng ăn thua. Các cô bác giúp em , phải làm sao đây ?