Câu chuyện đã diễn ra được khoảng 2 tuần rùi:
Gia đình tôi ở Hải Phòng, Ông nội tôi nếu còn sống thì cũng ngoài 90 rùi. Tôi cũng chưa được gặp Ông lần nào. Nhưng thật ko may mắn cho Ông tôi sinh ra vào thời điểm pháp thuộc, chúng đã đến đàn áp và bắt những trai làng trong đó có ông tôi. Có người nói Ông tôi bị bắt ra Đồ Sơn để làm phu và đã mất ở đó, có người nói ông tôi đã được đưa về Vĩnh Bảo và mất tại đây. Cho đến giờ gia đình tôi cũng hoàn toàn ko rõ về sự ra đi của Ông. Và với sự xuất hiện của những nhà ngoại cảm như hiện nay gia đình tôi cũng đã cố gắng để đi tìm, nhưng cho đến nay cũng chưa đạt được điều mà mọi người mong mỏi.
Được tin, Ở Vĩnh Bảo vừa có Cậu Hùng đã có khả năng khác thường giúp người nhà cầu vong, soi tìm mộ người đã mất, gia đình tôi đã có 2 ngày cuối tuần đến để cầu vong Ông để được nói chuyện với Ông. Và ngay trong buổi sáng đầu tiên đến, thật là linh thiêng, Ông đã nhập vào tôi. Nhưng trong cả buổi nói chuyện đó Ông cũng không thể nói được nơi đặt hài cốt của Ông. Mọi người ai có thông tin có thể giúp mình thì commen nhé! Mình xin chân thành cảm ơn