Nguyên văn bởi
nhoc_salad
nghw xong... thấy chẳng hiểu gì hết ( cũng may là Salad còn nghiệp tập nặng nề)... đêm nay ráng ngồi thiền để xả hết những gì nghe được...
Sư ông này giảng ngộ thiệt ngộ !
thôi thì mình cứ theo kiểu "ngỗng chúa uống sữa chừa nước" vậy...
Đúng là có nhiều chư Phật quá thì sẽ sanh ra tâm phân biệt... nhất là các vị bên Tịnh độ và Thiền Tông cứ cãi nhau hoài. Bên Thiền thì bảo phải thờ đức Thích Ca thôi, còn bên Tịnh thì bảo tôi thích thờ đức Di Đà...
Nghĩ đi, nghĩ lại, thấy các vị Tiền nhân nói không phân biệt, nhưng tâm con người loạn động, ư chấp ngã nên đắp đập, be bờ tạo nên chấp ngã, tà kiến và phân chia giữa chưa Phật...
Nói như vị Sư ông này thì đúng là báng Phật, và còn kẹt vào "như thị ngã văn" nữa...
Như thị nằm giữa có nghe, và không có nghe... Dường như là nghe, theo tôi nghe như vầy....
Nếu nói rằng kinh Pháp Hoa, hay Kinh gì gì đó nữa ko phải do Phật thuyết, nhưng ai có thể đạt tới sự viên mãn tròn đầy đến ngần ấy để viết ra những bộ Kinh vĩ đại ấy
Nghe vị Sư ông này nói một hồi... Salad lại liên tưởng đến hầu hết các vị Sư ông khác đang tu theo pháp Đại Thừa, hay tu theo Tịnh Độ... chắc kiếp sau cuối cùng sẽ trở thành đồng bóng, hay thầy pháp gì đó hết...
... Tại sao lại càng lúc càng xuất hiện rất rất nhiều những vị thích gây sốc như thế này ? vì tâm con người không chịu an ổn, thích những cái gì đó sốc, mới và lạ... tuy chống đối, nhưng thiệt bụng cũng tò mò lắm, sao mà ổng dám nói như vầy, để tui đi tìm hiểu coi coi sao... coi xong, nghe xong là lạc đường luôn.
Cho nên, vị Thầy chân chánh, không phải là vị thầy gây sốc, hay chỉ trích cái này, thọc ngoét cái kia... mà là vị Thầy dạy chúng ta về sự Bình An ngay lần đầu tiên diện kiến.
Vị Thầy làm cho tâm chúng ta loạn động... đó là Tà Sư
Bookmarks