thực sự thấy tức giận khi tự nhiên giữa trời đất này lại lòi ra một cái gọi là " đạo tràng thanh hải " .
là một người bình thường đi đang đi ngao du ngoại, tôi thật thấy chướng tai gai mắt khi nghe người ta nói về cái gọi là đạo tràng thanh hải
mụ ta - tự nhận mình là vô thượng sư nghĩa là trên trời đất thế gian này mụ cao hơn tất cả . cái danh hiệu mà chỉ có đức thích ca mâu mi mới xứng đáng .
mụ ta - đã gọi là tu đạo giúp cõi đời trong sạch nhưng lại bán băng bán đĩa , bán cả cái quần lót cái nội trang của mụ cho mục đích kinh doanh bẩn thỉu trên lòng tin của người khác . thế rồi lại tổ chức một cái nôm na là gặp mặt mụ bên thái lan nhưng mỗi người đi phải đóng 500 đô mới được đi còn không thì gọi là tu chưa đủ nên chưa được gặp vô thượng sư
mụ ta - bản chất lừa lọc tâm hồn bẩn thỉu dựa vào tiếng đạo tiếng phật mà làm trò đồi bại . nhà của mụ ta bên đài loan thì như cung điện thì thử hỏi thế có phải người tu đạo giúp đời đẹp thêm .
vì mụ ta mà bao gia đình tan nát vì cái đạo bẩn thỉu của mụ ta . mù làm tiền trên lòng tin của những người có tấm lòng . mụ dùng đạo dùng phật để mưu cầu cái tham vọng nhơ nhục của bản thân .
than ôi cái thế gian này . hãy nói với những người thân xung quanh bạn để cảnh tỉnh mọi người khỏi con mụ xấu xa độc ác kia