BN xin mạn phép kể :
BN có một người bà, bà ấy có khả năng nhìn thấy người cõi âm từ cách đây nhiều năm, đến mãi gần đây, bà lại có hiện tượng có các linh căn dựa vào (mà không chỉ vậy, BN được biết có lần những vong bình thường nhập vào bà, và cả quỷ nữa ). Các linh căn ấy thường về nói chuyện với người trong gia đình, cụ thể là gia đình BN có những thành viên muốn hiểu thêm về thế giới bên kia nên đã khấn linh căn về hỏi chuyện. Những lần gần đây thì những vị linh căn ấy hay nói về luân hồi chuyển kiếp. Những ai trong gia đình hỏi họ thì họ đều nói cho nghe về tiền kiếp là gì.
Thế rồi cách đây vài hôm, có thể do cơ duyên, BN được một vị linh căn ( vị này không xưng danh tánh ) thoạt đầu vị ấy bắt ấn, sau đó nói BN xếp bằng để ngửa hay lòng bàn tay chúi xuống đặt trên đầu gối, rồi hỏi tên và tuổi, sau đó cho biết, tiền kiếp BN là Thất tiên nữ canh giữ Bàn đào của Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu, do ham chơi nên bị Mẹ răn, đày xuống trần chịu phạt, rồi nói BN " người thời không nhìn Mẹ " nên Mẹ không đoái hoài, nếu cứ như vậy Mẹ sẽ bỏ luôn. Sau đó linh căn ấy bỏ đi, nhưng bà BN trở lại thì nước mắt chảy ròng.
Người nhà khuyên BN nên đốt nhang, đọc Kinh, cúng và khấn xin Mẹ tha lỗi. Nhưng hiện BN đã quy y Tam Bảo. Tiền kiếp BN làm chuyện có lỗi và đắc tội với Phật Mẫu, BN muốn làm gì đó để Mẹ tha thứ nhưng không biết nếu đọc kinh, đốt nén hương, cúng kiếng hay khấn xin Mẹ tha lỗi có phải là quy y Phật Mẫu hay không ? và nếu phải thì BN nên làm thế nào ?
Hiện BN đang rất mơ hồ, không biết làm thế nào . Xin các vị anh em cô bác gần xa cho ý kiến !