Tôi 20 tuổi, đang là sinh viên Đại Học.
Năm 2009, một cô bạn học cùng thời cấp 2 mất sau một cuộc phẫu thuật không thành. Theo trí nhớ thì trong 49 ngày của cô ấy, tôi có gặp cô ấy mấy lần trong giấc mơ. Thường chỉ là những cuộc đối thoại ngắn, nửa đùa nửa thật ở ngôi nhà cô giáo dạy Lý của chúng tôi hồi cấp 2. Chúng tôi học nhóm 3 người, tôi và cô ấy thường đi sớm và nói chuyện. Tôi hỏi: "Nghe nói bà mất rồi mà sao giờ còn ở đây?". Bạn tôi đáp lại: "Ai nói vậy? Tui còn sống mà.", rồi cười rất hồn nhiên. Chúng tôi lại như ngày trước đùa giỡn ở cái sân gần đó. Có lẽ trong vòng 49 ngày nên cô ấy vẫn chưa chấp nhận được sự thật.

Vài tháng sau, tôi lại mơ thấy cô ấy. Lần này chúng tôi ở trường cấp 3, cô ấy mặc áo dài trắng, đứng dưới gốc cây. Tôi khuyên cô ấy niệm Phật để vãng sanh theo Phật, đừng vương vấn hồng trần nữa, "Nghe lời tui, niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi!", cô ấy trừng mắt nhìn tôi, đi vào căn phòng học một mình. Trong phòng học có một cỗ quan tài đặt ở giữa, cô ấy quay lại nhìn tôi và bảo "Tui không niệm đâu!", vừa dứt lời thì lửa phừng phừng bốc cháy khắp cả căn phòng. Tôi đứng ở ngoài nhìn, cô ấy thì đứng quay lưng về phía tôi nhưng vẫn ngoảnh mặt lại nhìn bằng ánh mắt ương bướng.

Sau đó tôi cũng gặp cô ấy thêm vài lần, chúng tôi cũng hỏi thăm nhau bình thường, cô ấy vẫn không nghe lời khuyên của tôi, và vẫn nói rằng cô ấy còn sống.

Rồi tôi đi Mỹ, lâu lắm không thấy cô ấy trong mơ.

Cách đây mấy tuần thì tôi hay mơ về thời cấp 2, bọn con gái chúng tôi chơi đùa vui vẻ dưới gốc cây trước giờ học, tôi không để ý có cô ấy hay không, nhưng chắc là có, vì cô ấy cũng ở trong nhóm con gái của lớp. Một lần, tôi lại thấy chữ viết cô ấy trên bảng, mà không thấy người đâu. Tôi mới cất tiếng hỏi là cô ấy đâu rồi?

Cho đến cách đây 2,3 ngày gì đó, tôi lại thấy cô ấy. Cô ấy nói rằng cô ấy đã trở lại. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau bình thường, nhưng tôi không nhớ rõ nội dung lắm.

Ngày hôm qua, đó là một chuỗi cái sự kiện logic, cứ như được sắp xếp một cách chu đáo, để dẫn dắt tôi nhớ đến cô ấy. Tôi vô tình nhìn thấy bài viết của mình trên forum kia cách đây 3 năm, sau khi tôi đi tiễn cô ấy về. Và tôi thực sự hoảng khi nhìn thấy thời gian của bài viết. Đó chính xác là ngày giỗ của cô ấy, chính xác là ngày tôi mơ thấy cô ấy sau một khoảng thời gian dài.

Những năm học cấp 2, chúng tôi rất thân nhau, nhưng khi lên cấp 3, chuyển lớp thì không gặp nhau nhiều. Cô ấy mất rất đột ngột. Tôi không biết cô ấy muốn nhắn nhủ gì tôi hay không? Hay chỉ đơn giản là sự trùng hợp và tôi đã nghĩ quá lên?