Mình biết đến đạo học một cách tình cờ,qua những quyển sách dạy gieo quẻ,bấm độn rùi tính các ngày trong năm...mình đọc,tìm hiểu nó như một thú vui vậy,quả thực,minh nhiều lúc thấy chán ghet vs cuộc sông thực tại...đầy nhưng bon chen,nhiều lúc tự hỏi liệu dòng đời sẽ xô mình về đâu,suy nghĩ của 1 thằng nhóc 18 liệu có già dặn quá ko,đang tuổi ăn,tuổi chơi cơ mà...và rùi mùa đông cũng đã đến,mùa đong cuối cùng của thời trung học...của tuổi 18 và của một thứ gi đó rất vu vơ trong tâm trí mỗi con người...Mua đông về, một mình thu lu trong căn phòng nhỏ mà nghe quanh đây lộp độp rơi đều những giọt... mưa, giọt mưa... rơi ngỡ thanh âm cứ chảy mãi vào một nơi nào mênh mang xa vắng,hay nhỏ về cuối của bao lớp nỗi buồn xưa...Một mình đi lang thang trên con đường đầy lá rụng,gió lạnh thổi nhiều lúc đến gai người...đứng bên hồ,nhìn xuống dòng nước đang gợn sóng...lòng chợt nhận ra một điều: mình đã 18 tuổi...Năm nay thi đại học,có thể nói áp lực rât nhiều,cả gia đình đang đặt niềm tin vào mình,phải cố lên thui...minh dự định khi lên Hà Nội sẽ đi tim 1 minh sư để học về đạo thuật,quả thực là những kiến thức trong sách vở quá ít ỏi,người ta thường bảo mình có duyên vs đạo,nhưng ko biết điều đó có đúng ko nữa,vì thực sự chưa có ai muốn nhận mình làm đệ tử cả,mình biêt đến thegioivohinh,ừ thì nó là diễn đàn chia sẻ,lên đây cũng học đc khá nhiều điều...rất lắm thầy giỏi nhưng đường đến vs đạo khó khăn quá,chủ yếu các thầy đều ở miền nam...đành chịu...mình cũng thử xin một số cuốn sách về tìm hiểu nhưng dường như ai cũng muốn giữ một vốn riêng cho mình,ai cũng bảo để tùy duyên,mà chờ duyên thì biết đến bao giờ,nghĩ cũng chán,các thầy có ai ở HN ko,cho con theo với?có ai ko?chắc là chẳng có ai đâu...buồn
Bookmarks