Đọc báo thời nay thì cũng không thể tin hết 100% được. Nếu ai thời này chữa bệnh cứu người, không vì mục đích thu lợi cho mình thì yên tâm trời có mắt trời chẳng bỏ sót chấm công cho bạn, còn nếu ngược lại thì ai cũng sẽ phải gánh hậu quả thôi.

Ngày trước, như tấm gương cụ Nguyễn Đức Cần chữa bệnh cũng vậy, cụ chữa bệnh chẳng lấy tiền của ai, hằng ngày cụ vẫn cần mẫn chăm chỉ lao động, cụ ăn rất ít nhưng làm việc rất nhiều. Cụ khuyên răn mọi người sống tốt, tu nhân tích đức, làm lành lánh dữ và chăm chỉ lao động. Biết bao bệnh nhân khỏi bệnh đều biết ơn cụ, có người cụ nhận chữa, có người không vì cụ nhìn thấy nghiệp đời này họ phải chịu. Cụ đức hạnh cao vời như vậy mà còn bị gọi phù thủy...Cụ chữa bệnh làm lợi cho dân như vậy mà...Nói chung, muốn biết thầy tốt hay không nhìn vào hành động của người đó là biết : lời ăn tiếng nói ra sao, hợp lý hay không? nhẹ nhàng từ tốn hay quát tháo ra vẻ ta đây? chữa bệnh lấy tiền hay không lấy tiền với những người chữa bệnh kiểu này? Thường những người chữa bệnh làm phúc thì không lấy tiền của ai bao giờ...

Như vậy, có người bệnh có khỏi bệnh hay không còn phụ thuộc vào bệnh phát sinh trong kiếp này hay kiếp trước, nếu bệnh là do nghiệp kiếp trước thì nếu nhẹ nghiệp thì cũng may ra khỏi, còn nếu nặng nghiệp thì không chữa được, tiêu hết phúc đức sẵn có rồi mà không chịu tích thêm thì đợi đến kỳ hạn mãn số thì ra đi, thế thôi. Luật nhân quả luôn công bằng! Người luôn kêu trời bất công mà không chịu tự nhìn lại con người mình trước đã!