Thầy bói lừa giải hạn, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng
Thứ Hai, 16/11/2009 --- cập nhật 03:05 GMT+7


Với thủ đoạn hẹn ngày xem bói, trong thời gian đó thì bí mật tìm hiểu hoàn cảnh của gia chủ, "thầy" Nguyễn Thị Tâm đã chiếm hàng chục triệu của mỗi nạn nhân.

Ngày 14/11, Thượng tá Lại Văn Tuân, Phó trưởng Công an huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tâm, 42 tuổi, trú ở xã Hải Bình, Tĩnh Gia vì đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn yêu cầu làm lễ giải hạn, Tâm đã lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Nguyễn Thị Tâm vốn là một phụ nữ quê mùa, chân chất như bao người phụ nữ khác ở nông thôn. Ít học, chỉ làm ruộng và buôn bán vặt nên kinh tế gia đình Tâm cũng không lấy gì làm khá giả. "Nghề" thầy bói của cô ta xuất phát từ một lần đi xem quẻ, thấy làm "thầy" vừa dễ kiếm ăn vừa nhẹ nhàng nên cô ta tự phao tin mình được "ăn lộc" rồi lập bát hương để cúng vái.

Mỗi khi có khách đến xem, Tâm "phán" khá trúng gia cảnh của người xem nên tiếng tăm của cô ta nhanh chóng được mọi người biết đến. Mỗi lần xem cho khách, Tâm thường yêu cầu ghi lại tên, tuổi địa chỉ và hẹn ngày xem. Trong thời gian hẹn, Tâm bí mật tìm hiểu hoàn cảnh gia chủ nên phán trúng tâm tư, gia cảnh của khách. Chính vì vậy, nhiều người ở quanh vùng, kể cả những địa phương xa như Hà Nội, Thái Bình... cũng tìm đến xem bói.

Sau khi chiếm được lòng tin, Tâm thường phán gia chủ có hạn chết người và yêu cầu lễ giải. Mỗi lần giải xong, cô ta lại nói có hạn nặng hơn khiến gia chủ lại theo tiếp. Cho đến khi xác định gia chủ đã nhẵn túi, Tâm mới buông tha.


Nguyễn Thị Tâm tại cơ quan điều tra.


Một trong những người bị Tâm lừa đảo là trường hợp của bà Cao Thị Viên, ở xã Tĩnh Hải, cùng huyện. Bà Viên vốn có 3 người con trai, 1 người đã có gia đình đang sống ở quê còn 2 người đang làm ăn xa trong miền Nam. Nghe tiếng tăm về Tâm, khoảng tháng 9/2009, bà Viên đến xem bói, Tâm nói bà ghi tên tuổi, địa chỉ rồi hẹn hôm sau phải đem 1 nắm đất và ít cây cỏ trong vườn nhà cùng với 3 quả cau và 2,5 triệu đến để xem và giải hạn.

Khi bà Viên đến, Tâm phán: "Thằng con trai cả nhà chị bị hạn nặng lắm, tháng sau sẽ chết vì tai nạn giao thông". Nghe "thầy" nói thế, bà Viên choáng váng vì bà cũng chưa kể với Tâm là mình có con trai đầu lòng, vì thế nên "thầy" nói nó bị hạn bà tin ngay. Theo lời của Tâm thì muốn giải hạn phải đem 50 triệu và 1 ít đồ lễ đến đặt lên bàn thờ nhà Tâm để Tâm lễ giúp cho...

Hôm sau, theo đúng lịch hẹn, bà Viên đem 50 triệu đồng đến giải hạn. Sau khi làm lễ, Tâm hẹn bà Viên cuối tháng 9 sẽ đến lấy số tiền trên về. Theo đúng hẹn, bà Viên lại đến. Tuy nhiên, tiền chẳng thấy đâu mà nỗi lo khác lại ập đến khi Tâm phán: "Thằng út nhà chị đang làm ăn ở trong miền Nam đúng không? Tháng này nó hạn nặng lắm, chắc không qua khỏi". Nghe thế, bà Viên tưởng như đất dưới chân mình sụt xuống. Mãi một lúc bà mới thều thào: "Có cách nào không thầy?". Chỉ đợi có vậy, Tâm thẽ thọt: "Chị đem thêm 50 triệu nữa đến đây tôi giải hạn cho, may ra còn kịp"... Như vậy, tổng 4 lần giải hạn, bà Viên đã đưa cho Tâm 152,5 triệu đồng.

Cùng hoàn cảnh với bà Viên là chị Hoàng Thị Tình, 37 tuổi, trú ở xã Hải Ninh cũng bị bà Tâm lừa đảo trên 100 triệu đồng...

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Tĩnh Gia đã phát hiện Nguyễn Thị Tâm có dấu hiệu lừa đảo nên đã tổ chức xác minh, nắm được thủ đoạn của Tâm để đấu tranh. Cùng thời điểm này, một số người dân sau khi làm lễ về ngẫm nghĩ lại thấy mình bị lừa cũng làm đơn trình báo cơ quan Công an.

Về phía Nguyễn Thị Tâm, sau khi nhiều người phát hiện bị lừa nên đã đến nhà Tâm đòi lại tiền, chửi bới. Vì sợ bị hành hung, ngày 8/11, Tâm đã trốn tránh chủ nợ, bí mật đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bước đầu, đã có 19 người đến tố cáo bị Tâm lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng. Bản thân vị thầy bói dởm này khai nhận đã lừa đảo rất nhiều người với số tiền hơn 2 tỷ.

Theo các điều tra viên thì có nhiều người ở các tỉnh, thành phố khác cũng là nạn nhân của Tâm.

Theo CAND