sự tình là thế này, em đăng kí làm thành viên ở vô số diễn đàn nhưng nói thật lòng là em hiếm khi nào viết bài, gửi trả lời hay cảm ơn... đặc biệt là trong diễn đàn này, em chỉ mới tham gia thôi, không bài viết, không trả lời, không thanks, nhưng tự nhiên sao lại có người biết nick của em, rồi "hỏi cao kiến" của em nữa là sao vậy? (em đăng địa chỉ bài viết đó ở dưới)
http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=10645
không chỉ trong diễn đàn này mà nhiều diễn đàn khác cũng vậy, mà nick của em thì bạn bè không biết rồi (vì hầu như em không có bạn), cũng chẳng có "bạn" trên mạng biết nữa. Hồi trước ra đường cũng hay gặp trường hợp tự dưng có người lạc quắc chạy lại hỏi : hình như bạn là... rồi đi ngay
EM SỢ QUÁ, CHẲNG LẼ EM MỘNG DU RỒI LÀM NHIỀU CHUYỆN MÌNH KHÔNG BIẾT???
Để dễ chàng cho các huynh tỉ giúp đỡ chắc em cũng nên kể sơ sơ bệnh án của mình :
Em có tiền sử bệnh mọng du, trầm cảm theo mùa và nhiều bệnh tâm lý khác (không đùa, em nói thật, xin lỗi mấy anh chị vì trong trường em quen nói vậy rồi)
em sống khá khép nép, không giao thiệp nhiều
họ hàng em cũng có vài người hành nghề đồng cốt, tiên tri (kiểu chẳng cần sớ mó, xem tay mặt hay hỏi ngày tháng năm sinh gì cả)
nhà em có truyền thống thành viên nào cũng đã thấy ma (rất sắc nét ) ít nhất 1 lần
Hồi nhỏ, mẹ em nói rằng em có khả năng tiên đoán rất linh nhưng em lại chẳng nhớ gì về chuyện đó cả
Mà số em thì coi như đủ thứ chuyện không bình thường nền cũng quen rồi nhưng lần này sẵn tiền dính dán đến bà con trong diễn đàn thì năn nỉ giúp nhé
(xin lỗi nếu em ăn nói cộc lốc, khó hiểu hay thiếu tệ nhị vì mỗi lần sợ em hay như thế)